Thích viết nhật ký
Mỗi lần Hồ Quỳnh Hương viết nhật ký là cả nhà tránh xa khỏi phòng riêng của chị. Vì đơn giản trước cửa phòng có treo biển với icon mặt buồn "Không phận sự miễn vào". Thường thì Hương ngồi ở một cái ghế thật thấp và cuốn nhật ký được đặt trên chiếc ghế cao hơn, trong phòng thì vài ngọn nến được thắp sẵn cùng tiếng nhạc du dương. Lãng mạn là thế nhưng đấy lại là lúc chị buồn nhất, cảm xúc thật sẽ được gửi gắm vào những dòng chữ. Vài lần viết xong là chị khóc "ngon lành".
Ca sĩ Hồ Quỳnh Hương. |
Thích ăn hải sản
Đồ biển là sự lựa chọn đầu tiên của Hương và chị còn nấu những món này rất ngon nữa, nhất là tôm hấp, ốc hấp. Ngoài ra chị còn hay chế biến món ăn kết hợp các loại gia vị khác nhau nên nhiều lúc thành quả ngon ngoài sức tưởng tượng nhưng cũng có khi... ăn không được.
Hương cũng thích ăn phở Hà Nội, đó là món khoái khẩu thứ hai của chị. Bạn chị vẫn hay đùa "Ở Hà Nội mà muốn gặp Hương thì cứ ra phở đường tàu (phố Tống Duy Tân)". Kỷ lục của Hương là ăn phở mười mấy lần một tuần liên tiếp mà không biết chán".
Thích làm điệu
Cụ thể là một ngày chị soi gương không dưới 20 lần. Lâu lâu lại chạy ra soi gương, ngắm mình một cái rồi làm việc tiếp. Chiếc gương trong phòng ngủ của Hương được lắp ánh sáng rất đẹp và nịnh mặt nữa nên chị không còn thấy tự ti về "độ xinh" của mình.
Thích tự design
Có vài chiếc quần jeans hơi cũ và không hợp mốt lắm, Hương định cấy trong kho thì vô tình trong một lần ra nước ngoài lưu diễn mua được lọ sơn cùng những viên đá lấp lánh nhỏ nhỏ xinh xinh. Về nhà ai cũng khen chị tự mày mò thiêt skees thiêm, cũng gắn gắn sơn sơn,nhìn rất "chất".
Mới đây, diễn cho sinh viên, chị liều mặc thử chiếc quần mình tự design, được khen nồng nhiệt hơn cả mong đợi. Thế là chị tự khám phá thêm tài lẻ của mình rồi.
(Theo Hoa Học Trò)