Ảnh cưới được chụp vào tháng 11/2010 chụp tại phim trường của Ánh Linh.
Bạn Chung Vĩnh Tuyền gửi lời tâm sự tới ông xã Trần Đình Huân: "Anh đến bên em thật nhẹ nhàng và thật êm đềm, tình yêu của chúng mình bắt đầu thật lạ! Anh thật tuyệt vời ông xã ạ, anh là món quà vô giá thượng đế đã ban cho em trong cuộc sống này, có anh mọi thứ như trở nên có ý nghĩa hơn, cuộc sống em vui hơn và em thấy mình trẻ hẳn, đã lâu lắm rồi em chưa cười tươi như thế, cám ơn anh thật nhiều ông xã yêu của em!
Ngày ấy cách đây không xa nhưng hãy cho em gọi là ngày ấy vì đó là ngày thật ý nghĩa với em!
Chúng mình gặp nhau thật tình cờ, cùng nói chuyện về cuộc sống và gia đình, anh kể em nghe về gia đình anh và lúc đó em ước giá như mình có người anh như thế. Anh hỏi em cách nấu món ăn mẹ thích, lúc ấy em biết mẹ là người quan trọng với anh chừng nào, em cảm nhận được anh biết quan tâm người khác, em nghĩ ai làm vợ anh chắc sẽ hạnh phúc lắm, đâu ngờ mình là người ấy anh nhỉ.
Ngày ấy em đã nói gì với anh, anh còn nhớ không? 'Anh tìm bạn gái khó lắm đó, vì người đó phải hiểu ý mẹ anh và phải được bà ấy yêu thương!' em lại là người làm được điều ấy.
Rồi em bệnh anh đưa em về, anh chở em đi ăn từ Hàn Quốc qua Thái Lan luôn anh còn nhớ không ông xã?, anh bảo cứ tự nhiên nhé anh xem em như Bé Mơ (là em gái anh), lúc ấy thấy mình thật tự nhiên và hạnh phúc, em xem anh như người anh trai dễ mến, anh dẫn em đi chơi xích đu thật thích, đó là buổi tối thật hạnh phúc của em.
Cuối cùng rồi anh cũng đưa 'cô em gái' này về nhà mình bằng chiếc xe hoa, ngày ấy chúng mình tay trong tay hạnh phúc rạng ngời trên khuông mặt, em cứ nghĩ là mơ nhưng không anh nhỉ là sự thật chúng mình đã có nhau. Em đã khám phá được điều bí mật ấy, Bí mật của tình yêu!".
* Bạn có thể gửi ảnh cưới tham dự cuộc thi ảnh tháng 2 và 3 với phần thưởng là bộ sản phẩm dưỡng tóc Goldwell. Xem chi tiết thể lệ tại đây.