Ăn uống: Thích nhất là sushi... nhưng mình ăn cá sống không à. Mình thuộc loại ăn tươi nuốt sống. Ghét các món nghiền, xay... nhão nhè nhão nhẹt. Hình như cũng không thích con gái... nhão. Tham ăn bởi vì triết lý ăn là giải trí. Không quen đi ăn một mình. Đi ăn đông, người khác trả tiền là hạnh phúc.
Tiền: Tham tiền thấy sợ. Chưa bao giờ mua sắm được cái gì lớn hơn tiền lương vì không bao giờ để dành tiền được. Nhiều khi ai nói đến tiền là phát ghét. Nhiều lúc làm việc không cần tiền nhưng ai trả nhiều tiền thì cái gì cũng làm.
![]() |
|
Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng. |
Bí mật ít người biết: Khả năng ngoại ngữ và bơi lội như nhau (bơi dài nhất được 2,5m), sợ nước, sợ độ cao, sợ nhìn thấy máu, sợ thấy cái gì xấu (nên ít soi gương), sợ uống thuốc... Sợ đi thi, mặc dù hồi đi học thi toàn vừa đủ điểm đậu.
Vui chơi giải trí: Thích đi lang thang. Hồi đó thi vô đạo diễn cũng bởi nghĩ đơn giản là nghề này được đi nhiều và còn được lãnh lương... quá đã. Luôn mua vé xem phim và xem kịch, nhưng lại rất ngại xem vé mời. Đọc sách khi không còn chuyện gì làm. Đọc sách của ông già (nhà văn Nguyễn Quang Sáng) là chính bởi con của ông già. Người ta hỏi mà không biết... thấy kỳ.
Công việc - nghề nghiệp: Từng lãnh lương vận động viên bóng bàn (đội Công An Nhân Dân). Từng mơ làm nhạc công. Học piano bao năm trời mà đến bây giờ vẫn "vũ điệu gà mổ". Vào nghề đạo diễn là vì không biết làm gì khác. Ước mơ lớn nhất là làm ít lãnh nhiều tiền. Không làm mà vẫn có tiền càng tốt.
Nhan sắc - tình cảm - bạn bè: Tôi quan niệm nhan sắc phụ nữ giống như phim vậy. Tôi thích phim hình ảnh đẹp, âm thanh hay, hấp dẫn, rõ ràng nội dung, còn nghệ thuật và sâu sắc tôi ít tìm hiểu lắm. Bởi vì cái đó mông lung quá. Tôi có nhiều bạn. Tính tôi dễ, nên cũng ít ghét ai. Tôi có duyên với những người có tên chữ T., từ nhỏ đến lớn từng yêu 5 người có chữ T..
Bí mật cuối cùng: Những gì vui tôi nói, có điên mới tin là sự thật. Có cái đúng, có cái mém đúng... Còn chỉ sai chính tả thôi à.
(Theo Thế Giới Văn Hóa)
