Quá khứ dối lừa
Trước đây có thể chồng bạn đã từng có "phốt": cầm nhầm đồ trong siêu thị, qua đêm ở đồn công an vì tội đua xe hay "không kiềm chế được" trước cô gái hàng bia. Những "thành tích" không đáng tự hào ấy hiếm có ông chồng nào dám khai thật.
Bởi họ biết tỏng căn bệnh của chị em là ngay khi nghe xong những "lời thú tội" ấy thế nào cũng bị ám ảnh bởi suy nghĩ "lịch sử rồi sẽ lặp lại", "có lần một ắt có lần hai", chưa kể còn quy kết vấn đề bản chất. Và khi đó không những chồng mất mặt mà vợ cũng dễ có cảm giác bất an. Vậy nên lời khuyên cho vợ của những anh chàng này là hãy để quá khứ ngủ yên mãi mãi.
Những pha "lúng túng"
Dù sống ở thành phố hẳn hoi nhưng đôi khi cái gốc gác nhà quê, dù đã cố sửa, giấu, thỉnh thoảng vẫn lộ diện. Đó có thể là hành động dùng đũa lau miệng sau khi ăn, hay lấy câu "ăn cơm chưa" thay cho lời chào xã giao.
Các chàng rất bị bóc mẽ điều này vì rất có thể bao công gây dựng hình ảnh trong mắt vợ sẽ thành một con số 0 tròn trĩnh. Với những tình huống dở ẹc đó, nếu họ có vô ý để lộ gốc gác thì bạn cũng đừng cố khơi ra vì suy cho cùng, sau một trận cười đau bụng thì bạn cũng có bớt yêu chồng đi chút nào đâu.
Tình cũ
Dù biết rằng chồng mình vẫn giữ ảnh của mấy cô người yêu cũ hay cất giấu một tập những bức thư tình thời phổ thông thì bạn cũng đừng nên cố công tìm chúng làm gì. Nếu chồng có đi ăn trưa với tình yêu đầu nhân dịp họp lớp thì cũng cứ nên xuề xoà cho qua.
Đừng đem chuyện quá khứ của chồng ra để tăng thêm phần chua chát cho những cuộc cãi vã không đâu. Những kiểu móc máy như: "Phải rồi. Cô ta xinh đẹp, dễ thương, nấu nướng và chiều chuộng giỏi hơi tôi. Vậy sao anh không lấy cô ta đi?" sẽ chẳng giải quyết được gì cả. Mà nói cho cùng, quá khứ ấy sẽ dày vò chính bạn chứ các ông chồng thì có mảy may suy nghĩ gì đâu.
Chuyện "tế nhị"
Chuyện "tự sướng" của chồng, trước hay sau khi lấy vợ cũng hiển nhiên như việc trái đất hình cầu. Thế nhưng nếu vợ mà biết được thì thể nào chồng cũng bị cho là "có bệnh". Rồi vợ sinh nghi, tò mò, làm ảnh hưởng không chỉ đến những phút riêng tư của chồng mà cả quan hệ hai người sau này. Dại gì mà lại tọc mạch vào những chuyện chẳng đâu vào đâu để rồi rước lo vào mình. Hãy để đàn ông có khoảng trời riêng của họ.
Sự yếu đuối
Chỉ cần nhìn thấy đàn ông khóc là y như rằng chị em mắt tròn mắt dẹt. Tuy nhiên, chớ dại mà an ủi họ theo kiểu "Đừng yếu đuối như thế". Cái từ "yếu đuối" ấy nó hạ thấp cánh mày râu ghê gớm nên dù đau thương mất mát thế nào, đàn ông cũng cố mà nín nhịn để nước mắt không trào ra. Còn nếu nó đã trào ra, chắc chắn là phải có chuyện gì kinh khủng lắm. Rất mong chị em hiểu điều này và thông cảm cho họ.
Những bí mật ghê gớm của đàn ông
Có thể khẳng định rằng 99% đàn ông thích và có sưu tầm hình ảnh các cô gái sexy, những bộ đĩa VCD toàn phụ nữ hở hang... nhưng nhất định họ phải tìm mọi cách giấu vợ điều này. Đàn ông sợ vợ mình sụt sùi khi nghĩ rằng họ phải đấu tranh với những thân hình bốc lửa như thế để giữ chồng, rồi lại suy diễn rộng hơn là anh ấy không còn yêu mình nữa.
Chẳng dại gì mà khiến cho một vấn đề đơn giản là chỉ để "khoái con mắt bên phải, thoả con mắt bên trái" ấy kéo theo bao rắc rối khác. Mà nói thật, người đẹp thế đến chị em còn thích, huống hồ...
Thành tích tình trường
Có thể chàng của bạn từng cưa đổ rất nhiều cô, nhưng "luật im lặng" của đàn ông dạy họ rằng đừng dại gì mà kể những chiến tích này ra. Vậy nên nếu chàng cứ thích chứng minh rằng chàng hoàn toàn "trong sáng" thì bạn cũng đừng vì thế mà sinh nghi này nọ. Không cần thiết phải học làm Tào Tháo trong trường hợp này vì điều đó chỉ khiến bạn mệt mỏi còn chồng cũng chẳng sung sướng gì.
(Theo Sành Điệu)