Cô ấy là người Bắc, kém tôi 3 tuổi vào đây làm chung công ty với tôi. Vì thấy cô ấy dễ thương nên tôi làm quen. Đương nhiên tôi có hỏi em đã có chồng con hay người yêu chưa mới dám quen nhưng cô ta nói là chưa.
Quen nhau 3 tháng thì tôi nhận thấy những biểu hiện và trên cơ thể cô ấy giống như là đã có chồng con rồi. Tôi hỏi cô ta vài lần trong thời gian quen nhau nhưng cô ta chối bay chối biến. Nhưng giờ với những chứng cớ không thể chối cãi cô ta đã thừa nhận lấy chồng năm 17 tuổi, đang có một đứa con trai 5 tuổi và đã ly thân. Vấn đề bây giờ cô ấy đang mang giọt máu của tôi trong người. Tôi phải làm gì bây giờ? Liệu tôi có chấp nhận cưới một người đã lừa dối mình, có chấp nhận nuôi đứa con riêng của cô ta, có chịu nổi áp lực gia đình không, có chịu nổi sự gièm pha của người đời không? Chẳng thà cô ta nói ngay từ đầu là đã có chồng con thì nếu tôi yêu cô ấy tôi có thể suy nghĩ nhưng cô ấy lại giấu đi sự thật, giống như đang giăng bẫy tôi vậy.
Giờ đây khi nghĩ lại thì cô ta cố tình mang thai với tôi. Lúc đó tôi chưa biết sự thật nên không nghĩ ngợi gì vì nếu có thai thì tôi sẽ cưới cô ấy vì tôi cũng thích trẻ con lắm.
Khi biết sự thật tôi có nói rằng không chấp nhận sự lừa dối và nói là nên bỏ đứa con đi nhưng cô ta không chịu và nhất quyết giữ lại. Tôi mới nói nếu sinh ra thì tôi sẽ nuôi đứa con ấy "dù gì anh cũng phải chịu trách nhiệm vì nó là con tôi". Ở với tôi con sẽ ổn định hơn vì cô ấy bây giờ đang thất nghiệp, trình độ chỉ là 12/12 nên chỉ có thể làm công nhân và phải nuôi hai đứa con nên sẽ không nuôi dạy tốt được. Nhưng cô ta nói sẽ nuôi đứa bé và không cần tôi quan tâm. Mới đây cô ấy lại đòi hỏi tôi phải ra Bắc thăm nhà cô ấy, chờ cô ấy sinh xong cho con cứng cáp mới được quyền cưới vợ thì mới giao con cho tôi.
Tôi không chấp nhận yêu cầu ấy vì cô ta cố tình lừa tôi mà, nhưng nếu cắt đứt mọi quan hệ thì tôi rất tội nghiệp đứa con của tôi. Gần đây báo hay viết về những người cha mẹ tìm con thất lạc, có người tán gia bại sản vì lo cho đứa con bị bệnh nan y dù nó chỉ là con nuôi. Trong khi tôi có khả năng nuôi đứa con ruột của mình mà lại bỏ nó sao?
Mong mọi người cho tôi lời khuyên xem tôi nên làm thề nào cho đúng.
Hà Nam