“Mọi người trong gia đình đối xử với em như không phải ruột thịt. Không ai để ý đến cảm giác của em lúc đó thế nào”, Ngọc, nữ sinh lớp 12 của một trường THPT Hà Nội đã tâm sự với các chuyên gia tư vấn như vậy.
Ngọc là học sinh nhiệt tình, năng động. Năm lớp 10 và đầu năm lớp 11, Ngọc là học sinh khá nhưng do cha mẹ mải làm ăn kinh tế, không quan tâm nên Ngọc không chú ý nhiều đến việc học tập, sa vào chơi bời và a dua theo đám bạn lêu lổng và sớm có quan hệ yêu đương. Người yêu Ngọc nghiện ma tuý, mặc dù biết điều đó nhưng em không từ bỏ.
Khi cha mẹ biết chuyện đã dùng nhiều biện pháp để ngăn cản. Lúc đầu là dọa nạt, sau là bắt nhốt em trong phòng, bỏ đói để bắt Ngọc phải quên bạn trai.
Có lần bố em đã trói chân tay, kéo lê em từ dưới nhà lên trên gác đánh đập... nhưng vào những buổi học Ngọc vẫn trốn đi chơi với bạn trai. Khi gia đình phát hiện, cô đã bị bố cạo trọc đầu.
“Có thể coi đây là ca tư vấn phức tạp. Chúng tôi đã tiến hành tư vấn nhiều lần và huy động nhiều nguồn lực từ nhiều phía như sự giúp đỡ của nhà trường, các bạn trong lớp đặc biệt là sự liên lạc thường xuyên với gia đình trong suốt quá trình tham vấn.
Từ chỗ giúp em chuyển biến trong suy nghĩ, tự nhận thức sâu sắc vấn đề của mình cho đến khi có những biến chuyển biến tích cực về mặt hành vi: Ngọc trở nên vui vẻ, hòa nhập với bạn bè, chăm chỉ học tập, không trốn học đi chơi.
Từ chỗ bi quan, không muốn học và không đủ điều kiện để được thi tốt nghiệp, Ngọc đã cố gắng và thi đỗ với số điểm khá cao (48 điểm)”, Tiến sĩ Nguyễn Thị Mùi, chuyên gia tư vấn tâm lý Khoa Tâm lý (ĐH Sư phạm Hà Nội) kể.
Nhóm tư vấn vẫn tiếp tục giữ liên lạc với Ngọc sau khi em tốt nghiệp để theo dõi những diễn biến tiếp theo trong vấn đề của em.
Điều đáng mừng là mối quan hệ giữa cha mẹ và Ngọc đã được cải thiện nhiều. Đặc biệt chấp nhận tình cảm của em với bạn trai, đồng ý để các em tiến tới hôn nhân.
Trước khi cưới, Ngọc cũng đã đến gặp các nhà tham vấn để trao đổi về những quyết định của em. Các chuyên gia tâm lý đã giúp Ngọc nhìn nhận lại một lần nữa sự lựa chọn của mình: những cái được và mất sau cuộc hôn nhân đó. Ngọc chấp nhận tất cả và nói: “Em yêu anh ấy. Em sẽ giúp anh ấy thay đổi”.
Tiến sĩ Mùi cho biết: “Đến nay, Ngọc vẫn thường xuyên liên lạc với chúng tôi, em đã có mang và sắp đến ngày sinh. Hiện chồng của cô đã cai nghiện được ma tuý”.
Bị thầy giáo lừa tình
Chương trình Cửa sổ tình yêu phát sóng trên Đài Tiếng nói Việt Nam (do Ban phát thanh Thanh thiếu niên TW Đoàn thực hiện) trung bình nhận được hơn 50 cuộc gọi trong một chương trình (thời lượng phát sóng 60 phút) và khoảng 300 lá thư gửi đến mỗi tuần.
Một trong những bức thư đầy nước mắt mà đến giờ diễn biến và lối thoát trong cơn bế tắc của em không biết đã đi đến đâu? Đó là Thu, 17 tuổi ở Nông Cống (Thanh Hoá).
Thu viết: “Em là cô học trò mới bước chân vào đời, Tuấn là thầy giáo dạy khác huyện. Tưởng rằng Tuấn với tình cảm thiết tha, chăm sóc hết mực là điểm tựa duy nhất trong đời.
Nào ngờ, cách đây nửa tháng Tuấn cho em biết đã có vợ và con 4 tuổi nhưng Tuấn không hạnh phúc và chỉ yêu mình em. Em hận Tuấn vì đã lừa dối em, lợi dụng sự ngây thơ của em, huỷ hoại sự trinh trắng của em.
Có phải Tuấn thực sự yêu em không? Tuấn bảo rằng, yêu là phải trao nhau tất cả, có phải vậy không anh chị? Em biết làm gì đây, nếu tiếp tục với Tuấn, gia đình ngăn cản, em có nên ra khỏi gia đình không?”.
Tiếp tục trong bức thư tuyệt vọng ấy với nỗi đau bị lừa dối, lợi dụng trong tình yêu khi mới bước chân vào đời Thu viết:
“Bây giờ tất cả mọi thứ đều đổ lên đầu em. Em biết mình sẽ sống trong đau khổ dằn vặt vì mình không còn trong trắng nữa. Em như người sống giữa sa mạc. Em chẳng biết phải làm gì cả, em phải làm gì bây giờ?...”.
(Còn nữa)
(Theo Tiền Phong)