Hôm 5/9, một người phụ nữ đến tham quan tại Công viên rừng quốc gia Trương Gia Giới ở tỉnh Hồ Nam đã trở thành nạn nhân của một vụ trộm cướp hy hữu. Trong lúc đang múa hát trên đài quan sát bằng gỗ và được bạn đồng hành quay video, người phụ nữ bất ngờ phát hiện một con khỉ đứng trên bậc thang nhanh tay nhặt luôn túi xách của và rồi nhảy qua lan can, trốn xuống sườn núi. Người phụ nữ bối rối, chạy theo con vật nhưng vẫn để nó xổng mất. Theo truyền thông địa phương, nạn nhân cuối cùng đã phải "đút lót" thức ăn cho con khỉ để nó trả lại túi.
Sự việc nhanh chóng được chia sẻ rầm rộ trên mạng, thu hút hàng triệu lượt xem và bình luận chỉ sau vài ngày đăng video. Một người nói đùa: "Bọn khỉ bây giờ khôn lên một đẳng cấp mới rồi". Một người khác cảm thán: "Dù có đến chỗ không người thì cũng vẫn cần đề phòng trộm cắp".

Con khỉ ôm túi xách của nữ du khách trốn xuống núi hôm 5/9 tại Công viên vườn quốc gia Trương Gia Giới. Ảnh: Newsflare
Khu vực bị khỉ trộm cắp là công viên quốc gia đầu tiên của Trung Quốc, đồng thời là di sản thế giới được UNESCO công nhận. Công viên có hàng nghìn ngọn núi, trong số đó có những ngọn núi nhỏ dựng thẳng lên trời như những toà nhà cao tầng được làm từ đá sa thạch. Tuy nhiên, đi kèm với cảnh đẹp, Trương Gia Giới còn có rất nhiều đàn khỉ lớn hoang dã có thể gây nguy hiểm cho du khách. Vì vậy, ban quản lý danh lam thắng cảnh khuyến cáo mọi người không nên cho chúng ăn và giữ đồ đạc cẩn thận.
Tùng Anh (Theo Mail)