![]() |
Ảnh minh họa: www.perkydesigns.com. |
Kim Dang Hoon nói, ông mở cửa sổ phòng khách sạn để hít thở khí trời thì con khỉ "hành động". "Nó tiến thẳng đến chiếc bàn nơi tôi để cặp kính và lấy đi", Kim nói. Một phần gọng kính sau đó được các nhân viên khách sạn nhặt được và Kim nói ông thông báo vụ việc này để có thể nhận tiền bồi thường theo hợp đồng bảo hiểm du lịch.
Tại Varanasi, có đến hàng ngàn chú khỉ hoang sinh sống và rong chơi khắp nơi. Chúng đu đưa trên các cành cây dọc sông Ganges, chạy vào các đền thờ của thành phố, nơi chúng được xem như biểu tượng của vị thần Hanuman.
Hôm qua, cảnh sát đã lùng sục khắp các ngõ ngách của thành phố để tìm chú khỉ "ăn trộm". "Thật khó mà tìm thấy chú khỉ này nhưng tôi sẽ cố hết sức", thanh tra cảnh sát Govind Singh nói.
Singh cũng cho biết việc bọn khỉ quấy rầy du khách thường xuyên xảy ra, nhưng họ "không thể làm gì. Chúng tôi không thể bắn chúng hay đánh chúng vì chúng là những chú khỉ mà người Hindu tôn kính".
(Theo Tuổi Trẻ)