Geilenfeld, 73 tuổi, bị bắt tại Littleton, Colo., vào tháng 1/2024. Tháng 2 năm nay, ông bị kết án vì một tội danh du lịch với mục đích tham gia vào hành vi tình dục bất hợp pháp và sáu tội danh tham gia vào hành vi bất hợp pháp tại nước ngoài từ năm 2005 đến 2010. Bộ Tư pháp Mỹ công bố bản án hôm 23/5.

Michael Karl Geilenfeld. Ảnh: Văn phòng luật sư quận phía nam Florida
Jose A. Perez, Giám đốc Phòng Điều tra Tội phạm FBI, cho biết: "Bản án này đánh dấu sự kết thúc của một vụ án được xây dựng dựa trên lòng dũng cảm của những người sống sót và sự tận tụy của các nhà điều tra".
Matthew Galeotti, Trưởng phòng Bộ phận Tội phạm thuộc Bộ Tư pháp, cho biết: "Việc lạm dụng tình dục, thể chất và tinh thần kéo dài của bị cáo đối với một số trẻ em dễ bị tổn thương nhất trên thế giới là không thể chấp nhận".
Geilenfeld thành lập trại St. Joseph’s Home for Boys năm 1985 và điều hành cơ sở này hơn hai thập kỷ. Trại trẻ có chức năng chăm sóc các trẻ em mồ côi, nghèo khó và dễ bị tổn thương tại Haiti, theo thông cáo của Bộ Tư pháp Mỹ.

Trại trẻ St. Joseph’s Home for Boys. Ảnh: AP
Tại phiên tòa, 6 nạn nhân từng sống tại trại trẻ đã làm chứng về việc họ bị Geilenfeld lạm dụng tình dục và bạo hành thể xác. Các nạn nhân nay đã trưởng thành kể về tác động khủng khiếp mà việc lạm dụng đã gây ra cho họ. Các nạn nhân khác cũng đã làm chứng trong phiên tòa của Geilenfeld, nhưng công tố viên chỉ truy tố ông về việc lạm dụng 6 nạn nhân.
Paul Kendrick, người cáo buộc Geilenfeld lạm dụng, chia sẻ với CBS: "Ông ấy từng cai trị như một vương quốc ở đó. Thật kinh khủng". Kendrick nói thêm: "Liệu phán quyết này có thể xóa hết mọi đau khổ cho các nạn nhân không? Tất nhiên là không. Nhưng nó mang lại cho họ cảm giác tự trọng".
Geilenfeld điều hành nhiều trại trẻ mồ côi ở Haiti và cũng mở một cơ sở khác ở Cộng hòa Dominica, theo Miami Herald.
Hà Trang (Theo People)