Nhà nghèo, bố mẹ ly hôn, mẹ đi lấy chồng khác nên từ bé Trần Thị Lý, 17 tuổi, ở thôn Kim Loan, xã Yên Lạc, Phổ Yên, Thái Nguyên phải về ở với bố. Được vài năm, bố Lý cũng đi bước nữa. Ở với dì ghẻ và các em cùng cha khác mẹ nên Lý luôn thiếu thốn tình cảm.
Học hết lớp 6, do không có điều kiện nên Lý đành ở nhà phụ giúp bố và dì nuôi các em ăn học. Dù còn nhỏ nhưng Lý đã làm được mọi việc từ chăn trâu, cắt cỏ đến cấy hái, chăm bón ruộng vườn.
Thời gian gần đây, Lý hái chè thuê cho chị Nguyễn Thị Lợi, 41 tuổi, ở cùng xã. Chè hái đã xong nhưng mãi chị Lợi chưa chịu trả tiền cho Lý. Vì cần tiền để đi đám cưới bạn nên ngày 12/12, Lý sang nhà chị Lợi đòi tiền. Tuy nhiên, chị Lợi nói rằng chưa có tiền nên chưa thể trả cho Lý.
Chỉ có thế, hai bên lời qua tiếng lại. Bị Lý nói mấy câu, chị Lợi rất bực tức. Cậy mình khỏe, chị Lợi kéo Lý lại gần phía mình rồi dùng dao gọt hoa quả cứa vào cổ tay Lý để dằn mặt. Bị đau, Lý xông vào cào cấu chị Lợi. Hai bên giằng co vật lộn nhau một lúc thì chị Lợi ngã xuống nền nhà và bị Lý đè lên.
Từ phía dưới, chị Lợi cầm dao đâm Lý. Trong cơn bực tức tột độ, Lý đã giằng được dao từ chị Lợi và hành hung chị. Cho đến khi chị Lợi gục xuống, Lý mới hoảng hồn buông dao bỏ chạy.
Đến ngày 17/12, công an tỉnh Thái Nguyên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lý.
(Theo Công An Nhân Dân)