Tôi năm nay 23 tuổi, vừa ra trường và đi làm chưa đầy một năm. Công việc chưa ổn định, lương chỉ vừa đủ chi tiêu cá nhân và gửi một phần nhỏ về cho bố mẹ. Vậy mà khi về quê ăn Tết, tôi bị ép lì xì cho các cháu nhỏ trong họ hàng.
Mùng Một, họ hàng đông đúc, các cháu nhỏ ùa đến chúc tôi mạnh khỏe, làm ăn phát đạt rồi chìa tay ra đợi lì xì. Mẹ tôi thấy vậy nhắc nhở vào phòng chuẩn bị lì xì cho các cháu. Tôi lúc đó hơi sững lại, trong túi chỉ có vài phong bao đỏ, vốn chỉ định mừng tuổi bố mẹ và mấy người thân thiết nhất. Từ trước đến nay, tôi vẫn luôn nghĩ lì xì là phong tục của người lớn dành cho trẻ nhỏ, còn mình vẫn thuộc diện được nhận, vậy mà đột nhiên bị đẩy vào vai trò "người lớn" lúc nào không hay.
Tết năm nay, tôi bỗng nhận ra mình không còn háo hức như trước. Hồi còn đi học, tôi mong lì xì bao nhiêu thì bây giờ lại lo lắng bấy nhiêu. Một phần vì tiếc tiền, phần vì tôi không hiểu tại sao lì xì vốn chỉ là lời chúc may mắn lại bị biến thành một nghĩa vụ. Chẳng lẽ một người mới đi làm như tôi cũng phải gồng gánh trách nhiệm này?
Tuấn Anh
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về nguyengiang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.