![]() |
Bình "Kiểm" vẫn vui vẻ tại tòa. |
Phạm Đức Bình ra tòa với thái độ hết sức thản nhiên, không có chút biểu hiện sợ sệt, e dè thường thấy của các bị cáo khi đứng trước vành móng ngựa. Bình "Kiểm" cũng không hề né tránh ống kính các phóng viên mà còn tươi cười nhắn với một phóng viên nữ: "Nhớ chụp hình anh đẹp đẹp đó nhe!".
Trả lời thẩm vấn của hội đồng xét xử và đại diện Viện kiểm sát, Bình "Kiểm" thừa nhận chính mình là người đã lên kế hoạch tổ chức vụ bắt cóc tống tiền này. Viện kiểm sát hỏi Bình vì sao biết ông Trầm Bê là người giàu có. Bình giải thích vào năm 2005, lúc Bình còn là chủ nhà hàng Ngọc Lan (số 7 Lê Ngô Cát), có nhiều khách đến ăn uống nói chuyện với nhau rằng ông Trầm Bê là một đại gia rất giàu, là chủ Ngân hàng Phương Nam và sở hữu nhiều công ty nên Bình nảy sinh ý định tống tiền ông Bê.
Bình khai sau khi biết thông tin này, Bình đã lân la hỏi chuyện khách và biết anh Trầm Trọng Ngân (chủ một doanh nghiệp tại Khu công nghiệp Tân Tạo, quận Bình Tân) là con trai ông Bê. Bình liền phân công Nguyễn Bùi Hữu Dư (bạn tù cũ của Bình) xác minh và theo dõi qui luật đi lại của anh Ngân trong nhiều ngày. Sau đó, Bình cho tập hợp nhiều đàn em khác như Bùi Hồng Linh, Đoàn Anh Tuấn, Thiềm Liêu Dương lên kế hoạch bắt cóc. Để bắt cóc, Bình chuẩn bị tổng cộng bốn khẩu súng và thêm một khẩu do Nguyễn Bùi Hữu Dư mua nữa là năm, hai quả lựu đạn và hàng trăm viên đạn. Bình khai mang theo vũ khí để đe dọa nạn nhân.
Bình "Kiểm" và đồng bọn thừa nhận đã ba lần định ra tay nhưng không thành vì anh Ngân bất ngờ thay đổi thói quen sinh hoạt. Đến lần thứ tư (tối 5/12/2005), cả bọn thuê xe bảy chỗ thực hiện kế hoạch bắt cóc anh Ngân (Bình không tham gia mà ngồi chờ tại một quán cà phê gần cầu Kinh Tẻ, quận 7). Khi anh Ngân vừa chạy xe máy hiệu @ từ nhà bạn gái ra đường số 7 (quận Bình Tân) thì Linh cho ôtô ép sát anh Ngân vào lề đường, Tuấn từ trong xe nhảy xuống kẹp cổ anh Ngân, Dương dùng súng chĩa vào đầu sau đó trói tay anh đẩy lên ôtô chạy đến địa điểm Bình "Kiểm" đợi sẵn. Cả bọn đưa anh Ngân đến khu nhà nghỉ tại xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để giam giữ.
Bình "Kiểm" khai khi đến nhà nghỉ, chính Bình đã lấy điện thoại di động của anh Ngân đưa cho Linh gọi ông Trầm Bê để đòi tiền chuộc. Lý giải vì sao lại đòi 10 triệu USD, Bình nói vì nghĩ ông Bê rất giàu nên có thể lo được khoản tiền này. Viện kiểm sát hỏi khi đòi tiền có đe dọa gì ông Bê hay không, Bình trả lời không. Nhưng theo Viện kiểm sát, lời khai của Linh tại cơ quan điều tra và ông Bê xác nhận bọn Bình đã đe dọa nếu không đưa tiền sẽ bắn chết anh Ngân.
Phần thẩm vấn cũng cho thấy khi Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ập vào kiểm tra nhà trọ bắt Bình cùng đồng bọn thì phát hiện anh Ngân vẫn bị trói tay chân, bịt mắt, bịt miệng. Bình "Kiểm" cùng đồng bọn có nhiều súng trong tay nhưng không kịp phản ứng. Bình thừa nhận anh Ngân bị bắt trói trong tình trạng này đã hai ngày. Theo Viện kiểm sát, nếu công an không kịp thời phá được vụ án giải cứu anh Ngân thì tình trạng của nạn nhân sẽ nguy kịch.
Theo đại diện Viện kiểm sát, hành vi của Phạm Đức Bình và đồng bọn phạm tội là có băng nhóm, tổ chức chặt chẽ, coi thường, bất chấp pháp luật, phạm tội đặc biệt nghiêm trọng gây ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội. Viện kiểm sát đề nghị phạt Phạm Đức Bình 22-26 năm tù về hai tội danh: bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản và mua bán, tàng trữ vũ khí trái phép.
Đàn em của Bình là Nguyễn Bùi Hữu Dư bị đề nghị phạt 19-23 năm tù, Bùi Hồng Linh 17-20 năm tù, Đoàn Anh Tuấn 15-18 năm, riêng Nguyễn Hữu Thọ 1-2 năm tù về tội mua bán trái phép vũ khí quân dụng. Thiềm Liêu Dương đã chết tháng 3-2007 nên không bị truy tố.
Hôm nay 26/9, hội đồng xét xử sẽ tuyên án.
(Theo Tuổi Trẻ)