![]() |
Niềm vui của A Vỹ (TMN. CSG) sau bàn nâng tỉ số lên 3-1. |
Huế thi đấu trên sân QK7 như trên sân nhà khi nhận được sự cổ vũ cuồng nhiệt của hơn 1.000 CĐV xứ Huế cùng cờ và những tấm băng rôn động viên tinh thần. Nhưng tất cả không thể giúp đội bóng con cưng làm nên điều kỳ diệu, ngoại trừ bàn mở tỷ số sớm ở phút thứ 8 nhờ công tiền đạo Andew. Sau bàn thắng này, Huế đã cố đá nhưng lực yếu hơn và những sai lầm nơi hàng phòng ngự đã khiến họ nhanh chóng gục ngã.
Vòng 21 |
Thứ bảy, 18/8 Hoà Phát - Bình Dương 1-1 Đà Nẵng - HN.ACB 2-2 TMN.CSG - Huda Huế 4-1 Khánh Hoà - Nam Định 4-0 Thanh Hoá - HAGL 2-0 Đồng Tháp - Bình Định 0-4 |
Phút 21, thủ môn Đức Hạnh chủ quan đứng xa khung thành, bất lực trước cú sút xa từ ngoài vòng 16m50 của Văn Hùng. Chưa đầy 10 phút sau, Đức Hạnh vào lưới nhặt bóng lần hai. Trung vệ thủ quân Đông Phương mắc lỗi vị trí trong pha cài bẫy việt vị để Helio bình tĩnh đi bóng qua cả thủ môn nhẹ nhàng đệm bóng vào lưới trống nâng tỷ số lên 2-1.
Nhưng cơn ác mộng của Huế không chỉ dừng tại đó, họ tiếp tục thủng lưới thêm hai bàn nữa sau hai pha dứt điểm của A Vỹ (phút 54) và Elenildo (phút 90+3).
Các cầu thủ Huế gần như đổ gục khi trọng tài Quốc Việt thổi còi kết thúc trận đấu. Họ đã cố gắng hết sức mình nhưng lực bất tòng tâm, như lời than thở của HLV Đoàn Phùng: "Chúng tôi đành chịu. Lực yếu và cũng vì thiếu may mắn, Huế xem như rớt hạng rồi".
Tương tự như đội chót bảng, Đồng Tháp cũng không thể thoát khỏi vũng lầy cuối bảng, thậm chí còn đau hơn khi thảm bại 0-4 ngay trên sân Cao Lãnh. Với một hàng công tồi khi Thanh Bình và Maxwell kết thúc kém, cũng dễ hiểu cho nỗi xót xa của người dân Đồng Tháp khi nhìn đội nhà chơi trong vô vọng trước Bình Định.
Phút 65, khi tỷ số là 3-0 cho đội khách, các CĐV Đồng Tháp đã lục tục bỏ về vì thất vọng, trước khi chứng kiến thêm Aniekan ấn định tỷ số 4-0 ở phút 88.
(Theo Tuổi Trẻ)