Ngày 10/2, sau những ngày điều trị tại Bệnh viện 175 (TP HCM) với tình trạng bị chấn thương sọ não và gẫy tay do một nhóm thanh niên côn đồ hành hung, anh Nguyễn Phong Phú (31 tuổi, ngụ TP HCM) là nhân viên của Báo Tuổi trẻ Thủ đô vẫn đang phải nằm theo dõi.
Anh Phú vẫn trong tình trạng hôn mê. |
Chị Lương Thị Thùy Linh (24 tuổi, ngụ quận 12, TP HCM) là vợ của nạn nhân vẫn chưa hết bàng hoàng kể lại: Tối 6/2 (tức 4 Tết), anh Phúc chở vợ và con đi chúc Tết bên ngoại bằng xe máy. Khi đi qua con đường hẻm (thuộc xã Suối Dây, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh) thì thấy 4 thanh niên đi bộ dàn hàng ngang.
Lúc đó anh Phúc đã bấm còi để xin nhường đường nhưng nhóm thanh niên này không cho đi qua và còn quay lại chửi tục vì cho rằng "vô lễ". Thấy vẻ mặt nhóm người kia có vẻ hung dữ nên vợ chồng anh Phúc đã có lời xin lỗi. Nhưng đám thanh niên này xông tới túm cổ áo anh Phúc định đánh và được người dân sống gần đó chạy tới can ngăn.
Tưởng rằng sự việc đã dừng lại ở đó, không ngờ một người tên là Hậu trong nhóm thanh niên kia đã chạy về nhà cầm tuýp sắt dài quay lại đánh anh Phúc. Anh này liền bỏ chạy nhưng trời tối nên không may bị trượt chân rơi xuống một chiếc cống nước gần đó.
Không buông tha, Hậu đã lao tới cầm cây sắt đánh liên tiếp vào đầu, tay anh Phúc khiến anh này gục ngã. Bức xúc trước hành động của kẻ côn đồ, ông Nguyễn Hữu Phước (58 tuổi) sống gần đó chạy ra can ngăn cũng bị tên này đánh bị thương ở tay.
Ngay sau đó anh Phúc được đưa đến bệnh viện huyện Tân Châu để cấp cứu trong cơn nguy kịch. Nhưng vì vết thương quá nặng nên anh này tiếp tục được chuyển lên Bệnh viện 175 (TP HCM) để điều trị.
Sau khi sự việc xảy ra, tên Hậu đã bỏ trốn nhưng bị công an bắt giữ ngay sau đó về hành vi "Cố ý gây thương tích". Hiện công an đang lập hồ sơ để xử lý tên côn đồ.
H. An