19h ngày 10/8, hai vợ chồng ngoài 30 tuổi chạy xe máy chở hơn 50 hộp cơm đến đứng giữa vòng xoay Phạm Đình Hổ - Lê Quang Sung (phường 2, quận 6, TP HCM) phát từ thiện cho những người có hoàn cảnh khó khăn.
Trong lúc chen lấn nhận cơm với hơn chục người, một nam thanh niên khoảng 20 tuổi xảy ra mâu thuẫn với người chồng. Kẻ này bất ngờ rút dao đâm liên tiếp khiến người đàn ông cho cơm gục xuống với lưỡi dao bị gãy cắm trên cổ. Quá hoảng sợ, cô vợ chỉ biết đứng ú ớ, trong khi mọi người chạy tán loạn.
Gây án xông, hung thủ bỏ chạy trên đường Phạm Đình Hổ, hướng về đường Hồng Bàng. Kẻ này được nhận dạng khoảng 20 tuổi, nhỏ con, mặc quần tây, áo sơ mi. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.
Tại hiện trường, nơi nạn nhân bị đâm gục ngay giữa vòng xoay với nhiều vết máu, kế bên là hai đôi dép và một cán dao màu vàng bị gãy. Phía bên kia đường có gần 20 hộp cơm cùng túi đồ của vợ chồng nạn nhân bỏ lại. Vụ án mạng thương tâm khiến hàng trăm người xung quanh bàng hoàng.
Công an có mặt phong tỏa hiện trường, khám nghiệm và truy bắt hung thủ. Người vợ được mời về lấy lời khai nhưng do quá hoảng loạn nên cảnh sát chưa thể làm việc.
Theo người dân, hai vợ chồng này có đứa con nhỏ, được một phụ nữ thuê thường xuyên đứng ở vòng xoay này phát cơm từ thiện cho xe ôm, ba gác, người già neo đơn, người sống lang thang... từ nhiều năm nay. Mỗi lần họ đến phát trên 50 suất cơm và chỉ diễn ra trong khoảng 15 phút.
Châu Thành