Hồi tháng 3, nhà thiết kế nội thất Marte Deborah Dalelv, người Na Uy, đang trong chuyến công tác tới Dubai, các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất, thì bị một đồng nghiệp cưỡng hiếp.
Marte Deborah Dalelv nói với AP rằng cô vừa được văn phòng công tố trả hộ chiếu. Mức án 16 tháng tù giam vì có quan hệ tình dục ngoài hôn nhân cũng đã bị gỡ bỏ.
Marte cho biết sau khi bị tấn công, cô đã tìm gặp cảnh sát để tố cáo, nhưng không ngờ chính cô lại bị buộc tội có quan hệ tình dục ngoài luồng, uống rượu và khai man.
Vụ việc đã khiến cho các tổ chức nhân quyền các các cơ quan chức năng ở Na Uy vô cùng tức giận.
Ngay sau khi bị kết tội, Marter, hiện sống tại nhà thờ Seamen ở Dubai trong suốt thời gian phiên tòa diễn ra, đã lập tức gửi đơn khiếu kiện để không bị tống giam tại nhà tù bang Gulf. Ngày 22/7, sau khi câu chuyện của cô được công bố rộng rãi, Marte cuối cùng cũng được giải tội.
"Cô ấy không bị trục xuất, và đã được giải tội. Cô ấy có thể ở lại Dubai đến khi nào muốn. Hộ chiếu của Marte cũng đã được trả lại", phát ngôn viên Bộ ngoại giao Na Uy Ragnhild Imerslund nói với AFP. "Cô ấy sẽ trở về nước trong thời gian ngắn nữa thôi".
Hướng Dương