Sáng 21/8, Trần Thị Tân, trú huyện Thanh Chương, bị TAND tỉnh Nghệ An xét xử sơ thẩm về tội Cướp tài sản.
Theo cáo trạng, năm 2019, Tân có thời gian sinh sống tại Trung Quốc, quen người đàn ông bản địa tên Đàm Triệu Nông. Tân hứa đưa Nông qua Việt Nam mua trâu, gỗ đem về Trung Quốc kiếm lời. Nông sau đó rủ thêm đồng hương là Hà Mỹ Cường. Ngày 25/9/2019, Tân cùng hai người Trung Quốc qua Việt Nam, hẹn gặp nhau tại Lạng Sơn.
Cùng thời gian này, Nguyễn Đăng Hào (em họ) gọi điện cho Tân hỏi vay tiền do thua cá độ. Tân nói "đang về quê cùng hai người Trung Quốc, họ có tiền". Hào lập kế hoạch cướp tiền của hai người đi cùng song Tân không ngăn mà chỉ dặn "ra tay nhẹ".
Ngày 26/9, tại bến xe Nước ngầm (Hà Nội), Tân cùng hai người Trung Quốc mua vé về Nghệ An. Tại đây, Tân đã chỉ điểm hình dáng và túi xách chứa tiền mà hai người Trung Quốc đang mang trên người cho Nguyễn Thịnh Thi (đồng bọn của Hào). Thi lên cùng chuyến xe có Tân và hai người Trung Quốc để theo dõi "con mồi.
Ngày 27/9, xe khách chở Tân, Đàm Triệu Nông và Hà Mỹ Cường chạy tới huyện Thanh Chương (Nghệ An). Hai người Trung Quốc vừa xuống xe thì bị Hào và Thi tấn công bằng hung khí và bình xịt hơi cay, cướp túi xách chứa nhân dân tệ (trị giá 182 triệu đồng).
Hôm sau, Tân được Hào và Thi chia cho 10 triệu đồng. Cùng ngày, Tân đưa hai người Trung Quốc tới công an trình báo vụ cướp. Nhận thấy không thể che giấu hành vi nên Tân chủ động đầu thú, giao nộp 8 triệu đồng tiền phạm tội. Hào sau đó cũng gửi 130 triệu đồng nhờ người thân trả lại cho bị hại rồi cùng Thi bỏ trốn.
Phiên tòa hôm nay vắng mặt hai bị hại. Quá trình thẩm vấn, bị cáo Trần Thị Tân nhiều lần nghẹn giọng, ứa nước mắt khi kể lại quá trình phạm tội.
"Chỉ vì lời rủ rê của cậu em họ mà bản thân đã phạm pháp. Bị cáo ân hận về hành vi của mình. Mong muốn nhất là sớm được trở về làm lại cuộc đời, chăm sóc đứa cháu ruột (bố cháu bé đi tù, mẹ bỏ) không nơi nương tựa", Tân nói lời sau cùng.
Chủ tọa phiên tòa Vi Văn Chắt đánh giá bị cáo có hoàn cảnh éo le, từng trải qua thời gian khổ cực khi là nạn nhân của bọn buôn người, chủ động đầu thú, ăn năn hối cải... nên được áp dụng các tình tiết giảm nhẹ.
HHĐX đã tuyên bị cáo 5 năm tù giam (trước đó đại diện VKS đề nghị 7 đến 8 năm). Khi chủ tọa dứt lời, bị cáo Tân chắp hai tay, òa khóc. "Bị cáo xin gửi lời cảm ơn HĐXX vì nghĩ rằng mình phải nhận 8 đến 10 năm tù", Tân nói.