Joseph Boatman bỏ lại con gái nhỏ trong ôtô ở khu vực Madisonville. Một thành viên trong gia đình phát hiện đứa bé bất tỉnh trong xe và gọi Văn phòng cảnh sát trưởng St. Tammany vào buổi trưa.

Joseph Boatman bị cáo buộc giết người cấp độ hai sau khi bỏ con trong ôtô ngoài trời nắng hàng giờ liền. Ảnh: Văn phòng Cảnh sát trưởng St. Tammany
Cảnh sát cho biết Boatman đã đón con gái từ nhà một người thân vào sáng sớm sau khi "uống nhiều đồ có cồn". Anh ta sau đó đã đặt con mình vào ghế ôtô vào khoảng 2h30 sáng, "quay vào nhà và không trở ra xe". Nhiệt độ ở Madisonville hôm đó khoảng 35 độ C, nhưng bên trong xe nhiệt độ có thể lên tới hơn 40 độ C.
Cảnh sát trưởng Randy Smith nói: "Đây là một mất mát đau lòng mà không gia đình nào muốn đối mặt. Khi một đứa trẻ bị bỏ lại trong xe, đặc biệt vào một ngày mà chỉ số nhiệt tăng trên 40 độ C, hậu quả có thể nguy hiểm đến tính mạng chỉ trong vài phút".
Boatman đối mặt với cáo buộc giết người cấp độ hai và đang bị giam giữ với số tiền bảo lãnh 75.000 USD. Đây không phải lần đầu tiên Boatman gặp rắc rối với pháp luật, anh từng bị kết án tội dụ dỗ trẻ vị thành niên trực tuyến hè 2019.
Theo Tổ chức Trẻ em và An toàn xe, con gái của Boatman là đứa trẻ thứ 5 thiệt mạng trong ôtô để ngoài trời nắng tại Mỹ trong năm nay.
Trước đó, hôm 25/5 một bé trai một tuổi được tìm thấy đã chết bên trong chiếc xe bán tải ở phía tây nam Albuquerque, bang New Mexico. Cảnh sát cho biết vụ việc rất thương tâm khi người họ hàng được nhờ trông đứa trẻ đã "quên mất sự hiện diện của bé". Cha mẹ đứa trẻ đưa con đến vào khoảng 10 giờ sáng, để bé cho một người họ hàng trẻ tuổi chăm sóc. Người họ hàng để đứa trẻ ở ghế sau xe, đậu dưới nắng với cửa sổ đóng kín. Gần 6 giờ sau mới có người nhận ra đứa bé mất tích và cuống cuồng tìm kiếm.
Đứa trẻ đã tử vong tại hiện trường dù các thành viên trong gia đình và nhân viên cấp cứu thực hiện hô hấp nhân tạo để cố gắng hồi sức cho bé. Mặc dù nguyên nhân chính thức của cái chết đang chờ khám nghiệm tử thi, cảnh sát cho biết tất cả các dấu hiệu đều cho thấy bé bị say nắng.
Hà Trang (Theo Mail)