Tôi có cảm tình, chủ động làm quen với em và cả hai đã cùng đi uống nước, nói chuyện. Em nói đã có người yêu cùng chỗ làm, mới yêu được một tháng. Tôi cũng tỏ ra rất bình thường về chuyện đó.
Thời gian đầu em hay tâm sự về chuyện tình cảm của mình. Đến một ngày nghe nói em đã chia tay người yêu đó. Em nói yêu tôi. Tôi vẫn chưa dám chắc vào tình cảm của mình và chỉ nói thích em. Mãi về sau tôi nói yêu em, em đã rất vui. Nhưng rồi mọi chuyện mới bắt đầu từ đây.

Một lần em chủ động rủ tôi vào nhà nghỉ vì lúc đó em uống rượu, nhưng rồi chúng tôi không làm gì hết. Chỉ có điều tôi nhận ra đầu ngực của em đã thâm đen như của người đã có thai hoặc là đã quan hệ quá nhiều lần (theo sự hiểu biết của tôi thôi). Sau đó em chat thú nhận đã không còn trong trắng. Em bị cưỡng hiếp hồi còn đi học nhưng rất yêu tôi. Tôi đã thực sự bị shock. Tôi đã rất buồn dù đã đoán trước nhưng không đến mức như thế.
Sau đó tôi vẫn rất quan tâm và yêu em. Rồi chúng tôi có quan hệ nhiều lần với nhau. Tôi yêu em rất nghiêm túc. Thời gian gần đây tôi đã biết nhiều hơn về em và phát hiện ra em không phải bị cưỡng hiếp mà đã có quan hệ với tình yêu đầu thời sinh viên trong hơn một năm. Người đó đã bỏ rơi em để đi lấy vợ. Tôi không hiểu sao em lại nghĩ ra chuyện kinh khủng như thế để nói dối tôi. Dù rất buồn nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục yêu nhau.
Gần đây tôi lại biết được sau mối tình đầu em đã yêu một người nữa (kém một tuổi) trong gần một năm. Em đã thú nhận vì xấu hổ không muốn nói đến chuyện đó nên giấu tôi, nhưng chưa có chuyện quan hệ với người đó.
Tôi buồn lắm, em vẫn quan tâm đến tôi nhưng tôi thật không thể hiểu nổi em yêu và quan niệm về tình yêu như thế nào mà cứ nói dối tôi. Gần đây tôi lại biết được người yêu mới chia tay của em vẫn liên lạc với em, vẫn chờ đợi gặp khi em đi học tối về.
Em bảo tôi là có chuyện đó, có đi với người đó một lần nhưng không làm gì có lỗi với tôi cả. Em đã thề độc với tôi. Rồi em nói yêu tôi thật lòng và muốn đi đến hôn nhân.
Quả thực tôi và em yêu mới được 4 tháng mà em đã nối dối tôi rất nhiều lần như thế rồi. Liệu sau này tôi có thể chấp nhận một người vợ đã quan hệ với nhiều người đàn ông và nói dối tôi như thế không?
Tôi rất bối rối và chua xót vì tôi yêu em yêu em thực lòng. Ngoài chuyện cũ thì tính em rất hợp với tôi. Em rất tốt và cũng yêu tôi. Liệu sau này em có chung thuỷ với tôi không? Tôi đang rất đau khổ, mong các bạn hãy giúp tôi gỡ ra khỏi nỗi buồn này (Thất Tùng).
Thông thường khi yêu, một số người luôn muốn hình ảnh của mình đẹp hơn trong mắt người kia. Cô ấy giấu những chuyện quá khứ xuất phát từ mong muốn hoàn thiện và đẹp đẽ hơn trong mắt bạn. Đó cũng có thể là cách muốn quên quá khứ để xây dựng một cuộc sống mới tốt đẹp hơn.
Tôi nghĩ rằng có thể bạn chưa thực sự tạo sự tin tưởng cho cô ấy để có thể tâm sự tất cả những điều sâu kín trong lòng. Chỉ những lúc rạn nứt thì cô ấy mới nói những bí mật đó.
Liệu có phải bạn chưa bày tỏ quan điểm của mình về chuyện quá khứ, hiện tại và tương lai với cô ấy để cô ấy vạch cho mình hướng đi rõ ràng hay không?
Bạn rất yêu cô ấy vậy hãy nói chuyện về những mối quan hệ cũ của cô ấy. Yêu cầu cô ấy chấm dứt để bạn không còn cảm giác bị tổn thương trong tương lai.
Chia sẻ với cô ấy quan niệm về tình yêu, lòng chung thủy và mong muốn của bạn về người bạn đời trong tương lai. Nếu như cô ấy hứa sẽ cố gắng thay đổi cùng bạn thì nên cho cô ấy thời gian hoàn thiện.
Tôi cũng muốn nhắc bạn không nên coi trọng những sự việc đã xảy ra trong quá khứ bởi nó khiến cô ấy tự ti và tìm cách rời xa bạn.
Hãy trao đổi thẳng thắn với cô ấy về những vấn đề còn tồn tại, khiến bạn cảm thấy còn day dứt để có thể hiểu cô ấy hơn và có được quyết định thực sự khách quan, đúng đắn.
Tư vấn bởi Công ty Tư vấn Tâm lý An Việt Sơn.
Bạn có thể tham khảo thêm thông tin tại đây.