Tôi 40 tuổi, đã lập gia đình và có một con trai học tiểu học. Vợ chồng tôi quen nhau khi làm việc ở Hàn Quốc, yêu suốt 4 năm rồi mới trở về Việt Nam tổ chức đám cưới. Những tưởng sau bao năm tha phương, hôn nhân sẽ là điểm tựa để cùng nhau xây dựng cuộc sống ổn định, nào ngờ, những ngày làm dâu lại là chuỗi ký ức khiến tôi ám ảnh đến bây giờ.
Sau khi về nhà chồng, tôi rơi vào khủng hoảng. Mẹ chồng mất sớm, bố nghiện rượu, ngày ngày say xỉn. Gia đình chồng khá đông: chị là giáo viên, em gái đã lập gia đình ở gần, thêm cả vợ chồng anh trai, ngày nào chúng tôi cũng chạm mặt nhau. Từ ngày tôi về, việc gì cũng đến tay: nấu ăn, giặt giũ, chăm lo mọi thứ trong khi chị dâu thì coi thường, bắt nạt ra mặt. Không chịu nổi nữa, tôi xin ra riêng, thuê một căn nhà nhỏ cách đó khoảng 5 km.
Một thời gian sau, bố chồng tôi qua đời đột ngột, không để lại di chúc. Sinh thời, ông có nói miệng cho vợ chồng tôi 100 mét đất nhưng không làm giấy tờ, chỉ tin tưởng lời hứa. Khi chồng tôi chuẩn bị sang Nhật làm việc hai năm, anh ấy gửi lại toàn bộ phần đất cho anh trai ruột giữ giúp. Nhưng khi trở về, chồng tôi ngỏ ý xin lại phần đất như thỏa thuận, thì anh trai lại trở mặt, đòi chia miếng đất mà bố để lại. Thái độ ấy khiến tôi bị sốc tâm lý nặng. Là người học thức, có địa vị, tại sao anh lại có thể tham lam và nhẫn tâm đến vậy?
Giờ đây, chúng tôi không có giấy tờ pháp lý nào, chẳng biết bám víu vào đâu. Tôi bị stress nặng, đêm nào cũng mất ngủ, chỉ biết im lặng chịu đựng vì chẳng ai đứng về phía mình.
Tôi viết lên những dòng này, mong độc giả chia sẻ với nỗi đau của tôi và chỉ cho tôi một hướng đi: Vợ chồng tôi có thể làm gì khi bị chính anh ruột của chồng muốn chiếm đoạt đất?
Dương
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về nguyengiang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.