Thứ năm, 20/11/2025, 21:50 (GMT+7)

Bệnh viện Quy Nhơn vật lộn trong cảnh cô lập, mất điện

Bệnh viện Tâm thần và Bệnh viện Lao - Bệnh phổi Quy Nhơn chìm trong bóng tối, hàng trăm bệnh nhân chen chúc trên sàn tầng hai, y bác sĩ rọi đèn pin chăm sóc xuyên đêm lũ.

Tối 20/11, Bệnh viện Tâm thần Quy Nhơn ở đường Hồ Đắc Di, phường Quy Nhơn Bắc, Quy Nhơn cũ, vẫn ngập ở tầng trệt và khu vực lối ra vào. Nơi đây chăm sóc gần 300 bệnh nhân nhưng đã mất điện, nước sinh hoạt và sóng điện thoại do bị lũ cô lập. Y bác sĩ phải dùng đèn pin để kiểm tra các phòng.

Hôm trước khi lũ ập đến, toàn bộ bệnh nhân ở tầng trệt được chuyển lên tầng hai tránh ngập khiến các phòng quá tải. Nhiều người phải trải chiếu nằm dưới sàn, cạnh giường bệnh. Trong đêm tối, họ dùng đèn flash để ăn tối.

Những bệnh nhân lớn tuổi được ưu tiên ăn cháo để dễ nuốt.

Từ chiều, bệnh viện được tiếp tế bánh ngọt và nước đóng chai để dự trữ. Số này được chia cho bệnh nhân dùng dần. Bà Dương Thị Thành Nhàn cho biết đơn vị đã huy động gần 20 nhân viên túc trực lo ăn uống. Buổi sáng cùng ngày, nhiều nhân viên phải chặt thân chuối kết thành bè để chuyển cơm từ bên ngoài vào.

Cách đó khoảng 300 m, tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Quy Nhơn, nhân viên y tế cũng phải đi trong bóng tối để chăm sóc bệnh nhân. Trước đó, bệnh viện đã khiêng nhiều xe máy từ tầng trệt lên lầu một, đặt cạnh giường bệnh để tránh ngập.

Nằm ở giường ngoài hành lang, ông Tân, 55 tuổi, cho biết bị bệnh lao phổi nhiều năm nên chọn ở lại bệnh viện phòng khi lũ về không thể vào đây cấp cứu. “Tôi khó thở, sợ ở nhà mà ngập, không có xe đưa vào thì không thở máy được”, ông nói.

Nhiều y bác sĩ bệnh viện nhóm lửa bếp củi để nấu ăn, pha trà, ăn mì. Bác sĩ CK2 Đỗ Phúc Thanh, Phó giám đốc bệnh viện, cho biết đơn vị đang túc trực hơn 20 bác sĩ, nhân viên và hộ lý lâm sàng để hỗ trợ bệnh nhân.

Người nhà bệnh nhân kê ghế bố nằm nghỉ ngay bên giường. Buổi tối, nhiệt độ xuống thấp, nhiều người không có đủ chăn ấm.

Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Quy Nhơn vận hành máy phát điện công suất nhỏ để sẵn sàng cho các ca cấp cứu và hỗ trợ người dân sạc điện thoại.

Gần bệnh viện, nhiều hộ dân cũng sống trong cảnh tăm tối. Bà Ánh Tuyết, 52 tuổi, chỉ vào vạch nước cao hơn 2 m từng dâng trong phòng khách hôm qua, buộc gia đình phải dồn lên lầu một chờ lũ rút mới ra ngoài nhận đồ ăn.

Nhiều nhóm thiện nguyện chạy cano vào khu dân cư gần bệnh viện để tiếp tế nước sạch, cháo, sữa.

Hoàng Yến
Ảnh: Đình Văn

Đánh giá phiên bản mới