- Ca sĩ Phan Đinh Tùng gọi lần vượt cạn thứ hai của vợ là 'thập tử nhất sinh'. Chị đã trải qua những hiểm nghèo nào khi đón con trai - bé Noah, cách đây bốn tháng?
- Tôi cảm nhận rõ câu "cửa sinh là cửa tử" khi sinh Noah. Không chỉ riêng tôi, cả gia đình đã trải qua những giây phút thực sự nghẹt thở.

Thái Ngọc Bích nở nụ cười khi tiếp da với con trai, sau ca sinh nguy hiểm.
Hôm đó là ba tuần trước ngày dự sinh, tôi vừa ngủ dậy, bước xuống giường thì phát hiện vỡ ối. Anh Tùng lập tức đưa tôi đến viện và bác sĩ đẩy thẳng vào phòng theo dõi. Ban đầu, họ vẫn nghe được tim thai và tôi cảm nhận sự đau đớn qua những cơn gò. Nhưng 10 phút sau, tôi có linh cảm không tốt nên nhờ chồng gọi bác sĩ. Bác sĩ vừa kiểm tra thì buột miệng nói: "Thôi chết!" và thông báo "ngừng tim thai, sa dây rốn". Tôi thắt ruột khi nhìn nét căng thẳng trên mặt bác sĩ và từ lúc đó, cả bệnh viện trở nên náo loạn.
Y tá nhanh chóng chuyển tôi sang phòng mổ đồng thời bệnh viện phát loa yêu cầu tất cả nhân viên y tế tạm dừng những công việc không quan trọng để tập trung hỗ trợ ca phẫu thuật của tôi. Băng ca của tôi đẩy đến đâu, mọi người dạt ra nhường đường và thang máy được bấm sẵn để dọn lối. Tôi đau đớn, nước mắt giàn giụa và trong lòng cứ lẩm nhẩm: "Xin Chúa hãy cứu con của con". Tôi sợ hãi, cố xua đi hai từ "chết rồi" nhưng nó vẫn luẩn quẩn trong tâm trí.
Cho đến lúc được chích thuốc mê, tôi lịm đi và khi thức dậy đã thấy Noah đỏ hỏn được đưa lại gần mẹ. Bác sĩ kể lại rằng êkíp đã trải qua 30 phút làm việc căng thẳng. Lúc bé được đưa ra ngoài và òa khóc, tất cả đều thở phào. Tôi cũng hạnh phúc đến rơi nước mắt khi thấy con. Dù trải qua bão táp, khoảnh khắc ấp con trong lòng thì mọi đau đớn liền tan biến.
- Bác sĩ nói gì về trường hợp của chị?
- Những biểu hiện trong trường hợp của tôi được bác sĩ nhận định là vô cùng nguy hiểm. Nếu chậm trễ đưa đi cấp cứu hoặc không phát hiện sớm, có thể nguy hiểm tính mạng. Bác sĩ nhấn mạnh trong bất kỳ hoàn cảnh nào, nếu phát hiện vỡ ối, phải đưa đến bệnh viện sớm nhất. Tôi thật may mắn vì anh Tùng đã xử lý rất linh hoạt và quãng đường từ nhà đến bệnh viện không gặp trở ngại.
- Chị hồi phục thế nào sau ca sinh được đánh giá 'vô cùng nguy hiểm' đó?
- Tôi trở thành sản phụ nổi tiếng nhất bệnh viện sau lần sinh nhớ đời đó. Các y tá gặp tôi đều chúc mừng, có người bảo: "Mẹ làm cả khoa lo lắng quá. Nhưng mừng cho mẹ vì con đã ra đời an toàn". Vượt qua nguy hiểm, tôi tiếp tục đối mặt với vết mổ đẻ đau đớn sau khi thuốc tê hết. Ngày đầu, tôi hầu như chỉ nằm một chỗ và không di chuyển được. Sang ngày thứ hai mới bắt đầu tập ngồi và di chuyển 1-2 bước theo lời khuyên của bác sĩ.
Mỗi cử động đều rất đau và khó nhọc, nhưng tôi cố gắng để cơ thể nhanh hồi phục. Đến ngày thứ ba, tôi di chuyển khá tốt và sang ngày thứ tư đã đi đứng nhanh nhẹn hơn.

Thái Ngọc Bích tận hưởng niềm hạnh phúc làm mẹ.
- Cơ thể chị biến đổi thế nào sau mỗi lần mang thai và vượt cạn?
- Hiện tại sức khỏe của tôi vẫn ổn, chưa có dấu hiệu gì bất thường. Nhưng có lẽ do bế con và cho con ti trong tư thế ngồi, nên lưng hơi đau và hai vai cũng không được khỏe như trước. Cơ thể "xuống cấp" nhưng tinh thần của tôi rất phấn chấn. Tôi thấy hạnh phúc lắm khi gia đình êm ấm, con cái khỏe mạnh.
Nhiều bà mẹ stress khi nuôi con nhỏ, riêng tôi luôn lạc quan và vui vẻ. Tôi thấy chăm con rất thú vị, nhất là khi bé Noah cứ thức giấc là cười. Ngắm con ngoan hay khi hai chị em đùa với nhau, tôi có thêm năng lượng để bù vào phần sức khỏe bị hao hụt sau quá trình sinh nở. Tôi thấy rất hài lòng về cuộc sống.
- Chị có bí quyết gì mà nuôi con nhàn tênh chứ không 'quay cuồng' như cách người ta thường nói về các mẹ bỉm sữa?
- Tôi nghĩ mình cũng trải qua khó khăn như những bà mẹ khác, nhưng so với lần thập tử nhất sinh ấy, tôi thấy thử thách nào cũng có thể vượt qua được. Lúc mới đưa con về, tôi thức 3-4 cữ mỗi đêm để thay tã và cho con bú. Nhưng càng về sau, bé càng ngoan hơn, đêm ngủ rất say nên tôi chỉ dậy 2-3 lần. Có khi Noah mê ngủ quá, mẹ không chủ động cho bú thì bé sẽ ngủ thẳng đến sáng. Nhưng tôi thương con nên cố gắng thức, cho con ăn để con no bụng và ngủ ngon hơn, cũng như không bị mất cữ sữa.
Hiện bé bụ bẫm và cứng cáp, mới biết lật cách đây vài hôm.
- Chị lớn Noel phản ứng thế nào khi giữ vị trí tâm điểm của gia đình suốt chín năm, nay phải san sẻ cho em trai Noah?
- Tôi cảm nhận Noah là món quà quý đối với Noel. Từ ngày có em, Noel trưởng thành hơn và sẵn sàng thể hiện tình cảm với em trai như âu yếm, hôn em, phụ mẹ thay tã, chăm em lúc mẹ tranh thủ ăn cơm. Con cũng không bao giờ đặt câu hỏi: "Tại sao mẹ không đưa con đi học?" hay "Tại sao mẹ dành cho em nhiều thời gian hơn?". Bên cạnh việc con tự nhận thức, vợ chồng tôi cũng dành thời gian tâm sự với con về những thay đổi trong gia đình khi có thành viên mới và mong con thích nghi với sự xuất hiện của em Noah.

Con gái lớn của Thái Ngọc Bích và Phan Đinh Tùng ra dáng chị cả.
Tất nhiên, chúng tôi cũng không chểnh mảng việc chăm sóc Noel dù rất bận rộn với Noah. Khi Noah ngủ, tôi sẽ dành hầu hết thời gian rảnh để trò chuyện cùng con, lắng nghe những điều bé suy nghĩ và mong muốn. Nếu tôi lu bu quá, anh Tùng và bà nội sẽ quan tâm đến bé. Tôi hiểu con không khỏi chạnh lòng khi thấy cả nhà tập trung sự chú ý vào em bé. Tôi thường kể cho con chuyện ngày xưa bố mẹ đã chăm bé thế nào, và giờ đến lượt em. Tôi hay bảo Noel: "Cả nhà phải yêu thương và thông cảm cho nhau con nhé".
Thái Ngọc Bích 33 tuổi, từng là ca sĩ, diễn viên trước khi kết hôn với Phan Đinh Tùng vào năm 2012. Sau khi lập gia đình, cô rút khỏi làng giải trí để tập trung chăm sóc chồng con và thử sức ở lĩnh vực kinh doanh. Thái Ngọc Bích vui vẻ làm hậu phương để chồng yên tâm phát triển sự nghiệp. Cô lần lượt sinh cho chồng hai người con là bé Noel, chín tuổi và bé Noal, bốn tháng tuổi.
Lam Trà