![]() |
Người thân của anh Toàn trước cửa nhà xác bệnh viện E. |
>> Tử vong vì cắt hạch tuyến mồ hôi tay
Theo chị Nguyễn Thị Thanh Thảo, người thân của anh Toàn, trước khi vào viện anh Toàn khoẻ mạnh bình thường. Anh biết mình bị ra mồ hôi tay đã lâu nhưng chưa có điều kiện chữa trị. Mặc dù đây là một triệu chứng bình thường, không ảnh hưởng nhiều đến sức khoẻ nhưng anh muốn chữa khỏi hẳn để tiện hơn cho công việc.
Cách đây 2 tháng, anh Toàn đi cùng bạn đến khám ở bệnh viện Bạch Mai và được các bác sĩ cho biết anh Toàn nên làm phẫu thuật. Tuy nhiên anh Toàn lại chọn Bệnh viện E vì công ty đóng bảo hiểm cho anh tại đây.
Chiều 6/5, anh Toàn cùng người nhà đến làm thủ tục nhập viện. Sáng 7/5, anh Toàn được làm thủ tục mổ. Khoảng hơn 8h sáng, anh được đưa vào phòng gây mê để phẫu thuật.
Khoảng gần 11h cùng ngày, chị Thảo cùng mẹ anh Toàn được Bác sĩ gọi vào phòng nói chuyện và cho biết, sau quá trình gây mê anh Toàn đã bị “rối loạn các dây thần kinh”, khả năng cứu được là rất thấp. Đến 11h thì anh Toàn được thông báo tử vong.
Cũng theo lời kể của người thân anh Toàn, sau khi biết tin, họ hàng và bạn bè lên đến hàng trăm người đã đến trước linh cữu của anh Toàn tại bệnh viện E để yêu cầu những người có liên quan trả lời về cái chết bất thường của anh.
Theo ông Nguyễn Văn Tâm, bác ruột anh Toàn, bệnh viện cho biết nguyên nhân gây ra cái chết của anh Toàn là do lỗi kỹ thuật và ê kíp gây mê là những người trực tiếp thực hiện.
Cũng theo ông Tâm kể, cuối giờ chiều 8/5, sau khi làm việc với gia đình anh Toàn, Bệnh viện E đã cam kết sẽ chịu toàn bộ chi phí mai táng và bồi thường cho gia đình nạn nhân với số tiền 100 triệu đồng. Số tiền sẽ được đưa làm hai lần, mỗi lần 50 triệu.
(Theo Gia Đình)