
Đúng 0h ngày 12/4, Bệnh viện Bạch Mai kết thúc phong tỏa. Suốt 14 ngày qua, Bạch Mai hầu như đóng cửa, khi nhiều ca dương tính với nCoV được phát hiện có liên quan tới viện, chỉ có Khoa cấp cứu vẫn đón bệnh nhân nặng và rất nặng từ 1/4.

Giám đốc bệnh viện Nguyễn Quang Tuấn nhận quyết định gỡ bỏ phong tỏ từ đại diện quận Đống Đa. Ông nói: "Chúng ta đã chiến thắng dịch bệnh. Không chỉ cứu chữa thành công những người bị bệnh, mà giữ cho mình không nhiễm bệnh cũng là chiến thắng rồi".

Những hàng rào cách ly được dỡ bỏ và chuyển lên xe thùng.

Hàng trăm bác sĩ, y tá Bệnh viện Bạch Mai chứng kiến giờ phút gỡ bỏ lệnh phong tỏa, cách ly. Mọi người đều có chung niềm vui, họ xem đây là thời khắc lịch sử.

Các y, bác sĩ cùng chụp hình, ghi lại những phút giây ý nghĩa.

Các bác sĩ Khoa Chống độc ôm mặt khóc khi bệnh viện kết thúc cách ly. 14 ngày qua họ đã phải xa gia đình, vừa phải chiến đấu với dịch bệnh vừa chăm sóc bệnh nhân.

Bệnh viện Bạch Mai hết cách ly cũng là lúc nhiều người dân được ra về. Họ vào bệnh viện khám chữa bệnh và bị "mắc kẹt" vì Covid-19. Trước khi ra về, mọi người đều được phun khử trùng xe và đồ đạc cá nhân.

Bệnh viện Bạch Mai không hoạt động bình thường ngay sau dỡ phong tỏa. Mọi hoạt động của bệnh viện sẽ diễn ra như vẫn đang cách ly. Bệnh viện sẽ không khám bệnh ngoại trú, không tái khám, chỉ điều trị nội trú và nhận xử trí, cấp cứu cho những trường hợp vượt quá khả năng ở tuyến dưới.

Hiện Bệnh viện Bạch Mai đang duy trì chạy thận nhân tạo cho hơn 500 người, lo đảm bảo hậu cần cho hơn 3.200 người, gồm bệnh nhân, người nhà bệnh nhân, y bác sĩ. Đây là những việc bình thường thì đơn giản, nhưng trong hoàn cảnh bị cách ly thì vô cùng khó khăn.
Phạm Chiểu