Phạm Văn Vỹ (24 tuổi, hộ khẩu thường trú ở Chiêm Hóa, Tuyên Quang) là một thanh niên không nghề nghiệp. Anh ta đã có vợ, con quê ở Hải Dương. Khoảng tháng 3, Vỹ về quê chữa bệnh lao. Với vẻ ngoài bảnh bao, thường xuyên mặc comple, Vỹ lân la làm quen với một phụ nữ tên Hương kinh doanh gần bệnh viện.
Vỹ khoe với chị Hương, anh ta là con của một giám đốc doanh nghiệp quân đội nên quen biết rất rộng. Vỹ có khả năng xin các công việc ở Hà Nội. Tin lời gã này, chị Hương đã tìm cách liên hệ và về tận thủ đô để gặp Vỹ nhờ xin việc cho các cháu mình. Trong những lần gặp nhau ở Hà Nội, Vỹ luôn nói dối "đối tác" nhà ở Hoàng Quốc Việt. Nhưng các cuộc nói chuyện đều ở quán cà phê.
![]() |
|
Vỹ tại cơ quan điều tra. |
Mỗi lần gặp, Vỹ đều ăn mặc bảnh bao và rót lời "đường mật" để chị Hương tin tưởng. Sau một thời gian, nạn nhân đã nhờ xin việc cho 7 đứa cháu và đưa cho Vỹ 290 triệu đồng lo lót. Không chỉ vậy, chị Hương còn giới thiệu thêm một người bạn đến gặp Vỹ, đưa 60 triệu đồng để anh ta lo việc.
Lâu không thấy thanh niên này liên lạc lại, chị Hương và bạn về Hà Nội tìm đến địa chỉ Vỹ cho trước đó. Hai chị gọi vào số máy của anh ta cũng không được. Họ biết đã bị lừa tiền. Nạn nhân đã đến trụ sở cảnh sát trình báo. Chiều muộn ngày 23/12, Công an phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy đã tóm gọn Vỹ khi anh ta ngồi trong một quán cà phê tại địa bàn. Vỹ đã thừa nhận hành vi lừa đảo chị Hương và bạn.
Theo cảnh sát, Vỹ từng có một tiền án về tội trộm cắp tài sản. Anh ta đã có vợ con nhưng bỏ mặc gia đình ở Hải Dương rồi lang thang ở Hà Nội, tiêu số tiền lừa đảo được.
Việt Dũng
