Phiên tòa xét xử bị cáo Trí diễn ra sáng nay chật cứng người nhà bị hại và những người quan tâm đến vụ án. Bởi giữa nạn nhân và thủ phạm không hề có mâu thuẫn. Vợ của bị hại cùng hai con (một gái 17 tuổi, một trai 9 tuổi) cầm bức ảnh chồng, cha mình đến phiên tòa khiến người tham dự không khỏi xúc động.
![]() |
|
Phạm Công Trí tại tòa sáng nay. |
Phần xét hỏi diễn ra trong không gian im ắng, mọi người đều chú ý lắng nghe chủ tọa thẩm vấn bị cáo. Trước vành móng ngựa, Trí khai nhận toàn bộ hành vi giết anh Phúc vào hồi 23h ngày 6/8/2006. Điều khiến dư luận không khỏi bức xúc là Trí giết một người không hề quen biết chỉ vì muốn bênh bạn.
Theo cơ quan điều tra, ngày hôm đó, anh Phúc (43 tuổi, trú ở Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) cùng bạn đến Hàng Chuối hát karaoke. Cùng thời điểm đó, nhóm của Nguyễn Văn Thắng và 6 người bạn trong đó có Trí cũng vào quán này để hát. Tại đây, anh Phúc và Thắng xảy ra cãi cọ (vì trước đó cả hai có mâu thuẫn) rồi kéo nhau ra ngoài, cách quán karaoke khoảng 20m để "nói chuyện".
Trí theo sau hai người đến ngã tư Hàng Chuối - Phạm Đình Hổ thì thấy anh Phúc đẩy bạn mình vào hàng rào. Trí liền chạy tới dùng dao nhọn đâm một nhát vào lưng, chém vào mang tai anh Phúc. Bị đâm bất ngờ, nạn nhân cố đẩy hung thủ ngã và bị Trí tiếp tục đâm thêm một nhát vào ngực và nhiều nhát vào tay.
Nhưng tại cơ quan điều tra, Trí khai con dao là của anh Phúc, bị cáo lấy được trong khi giằng co với nạn nhân. Nhưng các nhân chứng tại hiện trường cho biết con dao là của Trí. Cơ quan điều tra không thu được hung khí gây án bởi vì sau khi giết anh Phúc xong, hung thủ đã vứt con dao.
Giết anh Phúc xong, Trí được Lương Thị Lan (người yêu) "bố trí" trốn lên nhà chú ruột ở Bát Xát, Lào Cai. Hành vi của Lan đã phạm vào tội "che giấu tội phạm" nên bị tòa tuyên phạt 15 tháng tù giam.
Khi sự việc xảy ra , Lê Thăng Long, Lê Bá Độ, Ngô Quang Hiệp nhìn thấy nhưng không tố giác Trí với công an. Tòa đã tuyên phạt bị cáo Long 15 tháng tù, Độ và Hiệp cùng bị 12 tháng tù về tội "không tố giác tội phạm".
Việt Dũng
