![]() |
Bị treo giò nhưng Becks vẫn cười rất tươi... |
Trong trận derby nhạt nhẽo với Atletico, Becks phạm lỗi với Colsa và nhận thẻ vàng thứ 5 của mùa giải, đồng nghĩa với việc bị treo giò ở lượt đấu cuối cùng. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu chiếc thẻ vàng trên không diễn ra vào thời điểm ĐT Anh gom quân cho chuyến du đấu tại Mỹ. Dư luận tại Tây Ban Nha cho rằng thủ quân của xứ sở sương mù đã cố tình phạm lỗi để đạt được mục đích của mình. Đối với Becks, một vị trí tại tuyển Anh luôn là ưu tiên số 1 của anh, nhất là khi vị trí của tiền vệ này đang bị đe doạ bởi tài năng trẻ Shaun Wright Phillip.
"Tôi không cố tình phạm lỗi. Các trọng tài Tây Ban Nha đã quá nghiêm khắc, nếu ở Premiership, lỗi này không đáng một thẻ vàng. Tôi đã xin phép ban huấn luyện để về tập trung cùng đội tuyển nhưng điều chắc chắn là tôi muốn cống hiến trong mọi trận đấu của Real", Becks thanh minh với nhật báo thể thao AS.
Tuy nhiên, HLV Luxemburgo tuyên bố sẽ chỉ đưa ra quyết định về trường hợp của Becks sau khi thảo luận với các cầu thủ và ban lãnh đạo. Trong khi đó, tuyển thủ Anh còn lại, Michael Owen vẫn phải tiếp tục thi đấu cho tới trận cuối cùng của mùa giải. Theo lịch trình, các học trò của HLV Eriksson sẽ thi đấu trận đầu tiên với tuyển Mỹ vào ngày 28/5 tại Chicago.
L.X.