Becks gục xuống nức nở vì biết chấn thương này khiến giấc mơ tham dự World Cup của anh trở nên xa vời hơn bao giờ hết. Ảnh: The Sun. |
Một phóng viên người Italy gần đó nghe thấy tiếng Becks nghẹn ngào nói với bác sĩ đội bóng "Nó đứt rồi, nó đứt rồi" khi anh nằm trên cáng giàn giụa nước mắt. Vài phút trước đó, cựu thủ quân tuyển Anh cảm thấy đau nhói ở gần gót chân khi chuẩn bị sút bóng nên ra hiệu cho ban huấn luyện. Nhiều khả năng anh bị rách bó cơ bắp sau bên chân trái.
Theo The Sun, ngôi sao 34 tuổi bay tới Phần Lan phẫu thuật vào ngày hôm sau. Phải mất ba đến bốn tháng điều trị, Becks mới hồi phục. Điều này đồng nghĩa với việc gần như chắc chắn anh không thể góp mặt trong ngày hội bóng đá lớn nhất thế giới diễn ra ở Nam Phi vào giữa tháng 6 này. Tiền vệ Milan từng hy vọng mình sẽ trở thành danh thủ Anh đầu tiên tham dự bốn kỳ World Cup liên tiếp.
Trong trận đấu, Becks còn bị xây xát mặt sau một pha tranh bóng với một cầu thủ đối phương. Ảnh: The Sun. |
Milan giành thắng lợi 1-0 trước Chievo, qua đó thu hẹp khoảng cách với đội đầu bảng Inter chỉ còn một điểm và tiếp tục nuôi hy vọng tranh ngôi vô địch. Tuy nhiên, HLV Leonardo không có được niềm vui trọn vẹn với chấn thương của Becks.
"Vết thương của Beckham khiến chúng tôi rất buồn. Cậu ấy là một cầu thủ đặc biệt. Chiến thắng tối nay dường như không còn nhiều ý nghĩa với tôi nữa. Gần như ngay lập tức David nhận ra rằng gân chân của cậu ấy bị đứt", nhà cầm quân người Brazil chia sẻ.
Hoàng Trang