![]() |
Đôi chân tôi đã trở nên nặng nề. |
"Tôi nghĩ rằng World Cup 2006 tại Đức sẽ là vòng chung kết cuối cùng của tôi trong màu áo đội tuyển quốc gia. Thật sự tôi vẫn muốn thi đấu cho đội tuyển chừng nào các HLV còn tín nhiệm nhưng rồi cũng đến một ngày đôi chân trở nên nặng nề vì tuổi tác và tôi sẽ phải tìm kiếm một hướng đi mới".
Cho đến nay Becks đã 76 lần khoác áo đội tuyển xứ sương mù và ghi được tổng cộng 15 bàn thắng. Dù bị chỉ trích về phong độ trong thời gian gần đây nhưng không nghi ngờ gì thủ quân đội tuyển Anh vẫn là nhân tố chủ chốt trong lối chơi của HLV Eriksson. Vừa bình phục sau chấn thương rạn xương sườn, Becks đã góp mặt trong đội hình Real đè bẹp Albacete tới 6-1 cuối tuần qua. Vào thứ 4 tới, anh cũng sẽ dẫn dắt đội tuyển Anh thi đấu giao hữu với Tây Ban Nha tại sân Bernabeu.
Khi được hỏi liệu anh có trở lại giải Ngoại hạng sau World Cup 2006 hay không, Becks mỉm cười kín đáo: "Không có gì là không thể. Chelsea cũng là một CLB tôi rất thích".
K.L.