Sáng 3/4, hai vợ chồng nông dân đi làm đồng phát hiện một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi cạnh mương thuỷ lợi ở thôn Phước Mỹ, xã Triệu Giang (huyện Triệu Phong, Quảng Trị).
Được thông báo, chị Nguyễn Thị Thắm (32 tuổi), nhân viên y tế thôn Phước Mỹ (xã Triệu Giang), xuống kiểm tra tình trạng của bé. “Bé trai không có áo quần gì, tay chân đầy đất do nằm giữa đồng. Tôi thấy bé đưa tay vào miệng bú nhưng tay dính đất nên tôi gạt ra”, chị Thắm kể. Chị cởi áo, khoác cho bé rồi đưa vào Trạm y tế xã Triệu Giang.
Bà Phạm Thị Hồng Lĩnh, nữ hộ sinh Trạm y tế xã Triệu Giang, cho biết bé trai còn nguyên dây rốn, bánh nhau, đất cát dính đầy người. Một số vùng da bị cỏ cào xước.
Bác sĩ trực đã tiếp nhận, vệ sinh, cắt dây rốn, ủ ấm và bổ sung dinh dưỡng cho cháu. Sau thời gian ngắn sơ cứu, bé trai hồng hào trở lại. Kết quả khám sơ bộ cho thấy bé bên ngoài không dị tật, tim phổi bình thường.
Chiều cùng ngày, UBND xã Triệu Giang giao cháu bé cho gia đình chị Võ Thị Lan (46 tuổi) chăm sóc. Chị Lan đưa bé đi thăm khám tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị.
Sau một ngày đêm tại khoa Nhi, hôm nay, sức khoẻ của bé trai sơ sinh bị bỏ rơi giữa đồng tạm ổn định. Bác sĩ Phó khoa Nhi Trần Vĩnh Hoàng cho biết: “Xét nghiệm, sàng lọc ban đầu chưa thấy bất thường. Kết quả HIV, viêm gan B đều âm tính”.
Chính quyền xã Triệu Giang cho hay sẽ hoàn tất thủ tục cho nhận con nuôi nếu không có người thân đến nhận cháu.
Hoàng Táo