Bé trai khoảng 5-6 tuổi ở Nghệ An nghịch dại, bị bắt quả tang đốt đống rơm của mẹ. Một người hàng xóm thấy vậy dọa báo công an, bé trai liền rối rít xin lỗi và cố gắng giải thích. Đống rơm càng lúc càng bốc cháy ngùn ngụt, người mẹ tức giận quát: "Có đốt nữa không?". Bé trai liền đáp: "Không, con xin lỗi. Con xin lỗi".
Dưới bình luận, nhiều người không nhịn được cười với sự hồn nhiên của cậu bé, và cho biết video làm họ nhớ về tuổi thơ. Facebook Lê Hà Lam hồi tưởng: "Huyền thoại đốt cây ngô nhà O Hiền Đa rồi im ỉm chạy về nhà bóc ngô theo concept con trai ngoan đi chơi về còn biết phụ giúp bố mẹ". Thành viên Thuận Đoàn chia sẻ: "Đúng trưa hôm qua nhà mình cũng có một vụ y như này, do thằng cháu 3 tuổi gây ra".
Facebook Nguyễn Thảo Trang phát biểu: "Xem mà không nhịn được cười. Nhìn cảnh này lại nhớ thằng em nhà mình. Đốt xong còn chắp hai tay sau lưng đứng nhìn, may mà có người phát hiện sớm". "Đúng là tuổi thơ dữ dội. Hồi xưa quê mình đứa nào đi chăn trâu cũng làm một cái đụi rơm, quấn thật chặt rồi hun lửa cầm lên ruộng vừa chăn trâu vửa đào khoai, bẻ ngô nướng ăn. Có đứa khi về tiện tay vứt luôn vào đống rơm thế là cả làng được phen đi dập lửa. Hồi đó sợ quá còn đi trốn, hại bố mẹ phải đi tìm nữa cơ", thành viên Nhật Nam viết.