Giờ ra chơi tại một trường mẫu giáo ở Hà Nội ồn ào như cái chợ con. Trong lúc các bạn chạy nhảy và ca hát, bé Teppi, ba tuổi rưỡi, say ngủ. Bé tựa vào chú thún nhún bằng nhựa, hai tay buông thoải mái, miệng khẽ mở. Những âm thanh hỗn loạn không làm Pi khó chịu nên bé ngủ một mạch đến lúc đủ giấc mới tỉnh dậy.
Cho con đi học được hơn hai năm, chị Huyền Trang không nhớ nổi số lần Teppi ngủ gật trong lớp. Ở nhà bé thường đi ngủ lúc 22h để hôm sau thức dậy vào 6h45 cho kịp tới trường. Nếu hôm trước Teppi ngủ trễ khoảng 30 phút, hôm sau bé vẫn dậy đúng giờ nhưng sẽ "ngủ bù" tại lớp vào giờ ăn sáng hoặc lúc giải lao.
Teppi được mẹ nhận xét có nết ăn, ngủ ngoan nên ở đâu cũng như ở nhà, đều có thể ngon miệng và say giấc. Bé tự giác xúc ăn khi đến bữa, thậm chí xin thêm cô vài thìa cơm nhưng chị Trang dặn giáo viên không cho vì sợ quá mập. Ăn xong, Pi nhanh nhẹn vào vị trí để ngủ giấc ngắn trước khi thức dậy chuẩn bị cho các hoạt động buổi chiều. Chị Trang cho biết những thói quen tốt của con trai hình thành sớm nhờ được rèn từ bé.
Đúng 22h, dù bận việc gì, vợ chồng chị Trang đều tạm dừng để cho con đi ngủ. Teppi và chị gái nằm giữa, bố mẹ nằm hai bên; chị Trang tắt đèn để các con nhắm mắt rồi chúc ngủ ngon bằng một câu chuyện ngắn. Khi cữ ngủ vào nếp, quá 21h là Teppi ngáp ngắn, ngáp dài. Bé tự đi vào phòng và tắt đèn, lặng yên đợi mẹ kể chuyện rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.
Chị Trang thức dậy lúc 6h hàng ngày để chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà rồi đánh thức con trai lúc 6h45. Đúng 7h15 các thành viên trong gia đình phải rời nhà để kịp đi học, đi làm nên Teppi không được phép ngủ nướng. Bà mẹ Hà Nội chỉ mất vài phút gọi con dậy bằng cách bật một video nhạc thiếu nhi vui nhộn. Teppi được chị gái giúp làm vệ sinh cá nhân và mặc quần áo trong 10 phút là sẵn sàng ngồi sau xe mẹ đến trường.
Teppi hay chợp mắt vào giờ chơi hoặc lúc các bạn ăn sáng nên không ảnh hưởng đến hoạt động chung của lớp. Trước các tiết học tiếng Anh, kỹ năng sống, múa hát, cô giáo sẽ ra ôm khẽ là bé tự dậy. Đoạn video trên được cô giáo gửi trong lần gần đây chị Huyền Trang nhắn tin hỏi thăm tình hình của con trai. Gương mặt đáng yêu của Pi khi ngủ ngon lành mặc kệ xung quanh là những âm thanh hỗn loạn khiến chị quá thích thú, lập tức chia sẻ lên mạng xã hội.
Con trai chị Huyền Trang có niềm đam mê đặc biệt với các nhân vật trong seri phim Biệt đội siêu anh hùng. Bé kể vanh vách tên từng chiến binh, đặc điểm, trang phục và vũ khí. Teppi hâm mộ "Người sắt" (Iron Man) bởi khả năng chiến đấu và lòng dũng cảm. Bé nhớ những chiến công của "Người sắt" và thích thú mỗi lần nói đến chuyện thần thượng chiến thắng những ai, trong hoàn cảnh nào.
Vân Anh