6h20 ngày 29/5, bé trai ở xã Minh Khai lên ôtô loại 29 chỗ để đến Trường Mầm non Hồng Nhung cơ sở 2 ở xã Phú Xuân, TP Thái Bình. Trên xe có cô giáo làm nhiệm vụ đón trẻ. Quãng đường từ nhà đến trường khoảng 9 km.
17h cùng ngày, người cậu đến trường đón cháu, cô giáo thông báo bé nghỉ học. "Anh ấy vội chạy đến ôtô đỗ ở cổng trường, phá cửa, tìm thấy cháu ở trên xe", một phụ huynh có con học cùng bé trai kể lại.
Lúc này, bé trong trạng thái nguy kịch do ở trong ôtô gần 11 tiếng. Đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình cho biết bé đã tử vong trước khi vào viện.
Theo chính quyền địa phương, người mẹ đi xuất khẩu lao động, bé trai ở với bà ngoại và cậu. Gia đình quê ở Nam Định, đến xã Minh Khai thuê nhà sinh sống và làm ăn.

Chiếc xe đưa đón học sinh mà cháu bé 5 tuổi bị bỏ quên suốt một ngày. Ảnh: Xuân Hoa
Trong cuộc họp tối 29/5, ông Nguyễn Khắc Thận, Chủ tịch tỉnh Thái Bình, yêu cầu công an tỉnh khẩn trương xác định nguyên nhân tử vong của cháu bé, làm rõ trách nhiệm của nhà trường, khởi tố vụ án theo quy định pháp luật.
Trường Mầm non Hồng Nhung 2 là cơ sở mẫu giáo tư thục được thành lập năm 2016 với hai cơ sở, có khoảng 400 học sinh. Hôm nay, trường Hồng Nhung tổ chức tổng tổng kết năm học nên học sinh về muộn hơn bình thường.
Hôm nay Thái Bình nắng nóng gay gắt, nhiệt độ ngoài trời khoảng 35 độ C. Theo tính toán của chuyên gia, nếu ôtô đóng kín cửa, để giữa trời nắng và không bật điều hòa thì mức nhiệt trong xe có thể cao hơn 10 độ so với bình thường.
Trước đó năm 2019, bé trai 6 tuổi ở Hà Nội bị bỏ quên trên ôtô đưa đón dẫn đến tử vong. Lái xe, giám sát học sinh và cô giáo chủ nhiệm đã bị truy tố, phạt tù vì các tội Vô ý làm chết người và Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Theo VnExpress