Thông báo của cảnh sát cho biết bé trai được người phụ nữ tên Qu tại ngôi làng ngoại ô thị trấn Đức Huệ, thuộc huyện Thường Xuân, tỉnh Cát Lâm, phát hiện vào khoảng 13h30 ngày 3/8 trong một bụi cây, ở phía bắc cây cầu bắc qua sông Wikai.
Theo bà Qu, lúc được tìm thấy, bé trai mặt đầy vết côn trùng cắn, kiến và ruồi bâu quanh người.
"Cổ đứa trẻ bị kiến bám đầy", bà Qu nói với Pear Video, cho biết sau đó bà đã ngay lập tức báo cảnh sát.
Qua điều tra, cảnh sát phát hiện bé trai là con của người phụ nữ họ Guo. Guo sinh con vào khoảng 20h ngày 1/8 tại căn hộ của mình. Đêm 2/8, trên đường về nhà mẹ, Guo đi qua cầu Wukai và quyết định quẳng đứa con mới một ngày tuổi từ trên cầu xuống dưới.

Bé trai được đưa vào bệnh viện chăm sóc y tế và hiện trong tình trạng sức khỏe ổn định: Pear Video.
Pan Xin, nhân viên cảnh sát, cho biết lúc anh và các đồng nghiệp tới hiện trường, đứa trẻ đã bị vứt bỏ 17 tiếng và sức khỏe yếu.
"Bé còn thở nhưng gần như không còn tỉnh táo và cơ thể đã bắt đầu cứng lại", Pan nói với Đài truyền hình Cát Lâm.
Guo khai rằng vứt bỏ con vì cảm thấy điều kiện tài chính không đủ để nuôi dưỡng cậu bé. Các nhân viên tại Viện Phúc lợi trẻ em Thường Xuân sau đó đưa bé tới Bệnh viện Nhi Thường Xuân.
Sau khi được điều trị, tình trạng sức khỏe của cậu bé đã ổn định, hiện em được viện phúc lợi chăm sóc. Trong khi đó, cảnh sát đã bắt Guo và tiếp tục điều tra sự việc.
Hướng Dương (Theo Mail)