![]() |
Gia đình bé sơ sinh hiện rất đau lòng và bức xúc trước việc làm của các nhân viên bệnh viện. Ảnh minh họa |
NDTV đưa tin em bé đáng thương này được sinh ra tại một bệnh viện ở thành phố Jalandhar, bang Punjab. Chào đời sớm nên bé rất yếu, vì thế các bác sĩ quyết định cho bé nằm lồng ấp.
"Vợ tôi Anita sinh con gái tại bệnh viện hôm 21/7. Con bé được chẩn đoán bị vàng da và sau đó được chuyển tới khu cấp cứu để nằm máy", anh Sanjeev Kumar, bố của bé gái, hiện là một công nhân thời vụ, kể lại.
Một bác sĩ chuyên khoa sau đó có nói với cặp vợ chồng này rằng đứa bé cần phải nằm lại trong lồng ấp thêm một ngày nữa và yêu cầu anh phải đóng tiền viện phí. "Họ nói tôi phải đóng trước 200 Rupee (khoảng hơn 70 nghìn đồng), nhưng tôi bảo không có nhiều tiền như thế. Tuy nhiên họ không đồng ý và không cho con tôi tiếp tục nằm lồng nữa", anh Kumar cho biết.
Ba tiếng sau khi bị đưa ra khỏi lồng ấp, bé gái qua đời. Trước vụ việc này, phía bệnh viện biện minh rằng vì bé chào đời thiếu tháng nên có ít cơ hội sống sót. Trong khi đó, vợ chồng anh Kumar quyết định sẽ đâm đơn kiện bệnh viện và yêu cầu các cơ quan chức năng phải làm rõ vụ việc này.
Madan Mohan Mittal, người đứng đầu cơ quan y tế bang Punjab, cũng cho biết sẽ tiến hành điều tra và đưa ra kết luận cuối cùng trong hai tuần. "Tôi rất sốc trước sự việc này. Tôi đã yêu cầu các nhân viên cao cấp của chúng tôi mở cuộc điều tra và sẽ có biện pháp xử lý thích đáng những người có liên quan", ông nói.
Hướng Dương