Theo truyền thông địa phương, người phụ nữ, đến từ khu vực Deir Ezzor, chuyển dạ khi trận động đất 7,8 độ xảy ra ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria sáng qua. Video được quay tại hiện trường cho thấy một trong số các nhân viên cứu hộ chạy ra từ tòa nhà sập, tay bế đứa trẻ sơ sinh còn đỏ hòn, băng qua khu vực đổ nát để tới nơi an toàn.
Một người đàn ông khác cầm theo chiếc chăn màu xanh bám đầy bụi chạy theo anh ta, sau đó ném nó cho nhân viên cứu hộ kia để anh giữ ấm cho đứa trẻ.
Đám đông đã đứng nhìn khi chứng kiến một điều kỳ diệu và cả một bi kịch xảy ra đồng thời ngay trước mắt họ. Theo Mail, trong khi bé gái hiện được chăm sóc, mẹ bé và các thành viên còn lại trong gia đình được cho là đã thiệt mạng trong trận động đất.
Theo các bình luận dưới video, cảnh tượng này được quay tại khu vực nông thôn gần thành phố Aleppo, nơi bị ảnh hưởng nặng nề bởi thảm họa.
Một trận động đất khác làm rung chuyển Thổ Nhĩ Kỳ vào sáng sớm nay, sau khi trận động đất 7,8 độ và dư chấn hơn 6 độ hôm qua cướp đi sinh mạng của hơn 5.000 người, khiến nhiều người khác bị mắc kẹt dưới đống đổ nát của các tòa nhà sập.
Trung tâm địa chấn Địa Trung Hải châu Âu (EMSC) cho biết trận động đất mạnh 5,8 độ xảy ra ở độ sâu 2 km ở miền trung Thổ Nhĩ Kỳ, trong khi các nỗ lực cứu hộ vẫn tiếp tục và số người chết chỉ riêng ở Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng lên hơn 3.400.
Một cơn bão mùa đông đang cản trở nỗ lực giải cứu người dân khỏi đống đổ nát của các tòa nhà bị phá hủy, với nhiệt độ lạnh giá, khiến nhu cầu tiếp cận những người sống sót bị mắc kẹt càng trở nên cấp bách hơn.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 6/2 cảnh báo rằng số người chết có thể lên tới 20.000. Hôm nay họ cho biết 23 triệu người - bao gồm 1,4 triệu trẻ em - có thể bị ảnh hưởng.
Tại thành phố Hatay của Thổ Nhĩ Kỳ, nơi bị tàn phá nặng nề bởi động đất, người dân kêu cứu trong vô vọng khi tiếng la hét của những người chết cóng dưới đống đổ nát tràn ngập không gian. Với mong muốn tiếp cận họ kịp thời, lực lượng cứu hộ đã đào bới bằng tay không.
Trong khi đó, hàng chục nghìn người mất nhà cửa và phải ngủ trong ôtô hoặc tìm kiếm chỗ ở tạm thời sau khi hàng nghìn tòa nhà bị phá hủy ở cả hai bên biên giới, gieo rắc đau khổ cho khu vực vốn đã chìm trong chiến tranh, nổi dậy, khủng hoảng người tị nạn và một cuộc khủng hoảng gần đây: sự bùng phát bệnh dịch tả.
Theo Sky News, đã có những báo cáo thực tế về tình trạng người dân cướp phá các siêu thị sau khi không có thức ăn hoặc nơi trú ẩn, trong khi các bệnh nhân tại một bệnh viện của chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ bị bỏ mặc cho đến chết khi nhân viên y tế chạy trốn.
Ngay cả những người có nhà không bị phá hủy trong trận động đất cũng phải đối mặt với một tương lai không chắc chắn, với nhiều tòa nhà có khả năng không thể ở được.
Tính đến chiều nay, số người chết ở Syria là 1.602, theo chính phủ Syria và dịch vụ cứu hộ Mũ bảo hiểm trắng ở phía tây bắc do quân nổi dậy kiểm soát. Trong khi đó, tại Thổ Nhĩ Kỳ, phó tổng thống Fuat Oktay cho biết số người chết đã lên tới 3.419 người, với 20.534 người khác bị thương.
Hướng Dương (Theo Mail)