Bé sơ sinh được phát hiện bị bỏ rơi trong túi nilon sáng 24/9
Một nhân viên thu gom rác ở thành phố Lapu-Lapu phát hiện ra đứa trẻ sáng 24/9 sau khi nhìn thấy chiếc túi nilon màu trắng và định xách cho lên xe rác. Lúc tiến lại gần, người đàn ông này nghe tiếng khóc yếu ớt phát ra từ bên trong, bèn la lên báo động, theo Mirror.
Nhiều người qua đường tập trung thành vòng tròn và đều nhìn thấy bé trai đang mở hai mắt và đưa tay lên miệng.
Chỉ ít phút sau, các nhân viên y tế đã có mặt ở hiện trường và nhanh chóng đưa đứa trẻ tới bệnh viện Lapu-Lapu cấp cứu.

Bé trai sơ sinh được tìm thấy trong tình trạng treo trên hàng rào gỗ sáng 24/9. Ảnh: Viral Press.
"Ban đầu chúng tôi không biết đứa trẻ còn sống hay đã chết. Chúng tôi không biết phải làm gì, rồi có ai đó đề nghị gọi xe cấp cứu. May mắn là đứa bé đã được phát hiện, bởi nam nhân viên đi thu rác kia đã định quẳng chiếc túi mà em nằm bên trong lên xe chở rác. Điều tôi hy vọng bây giờ là cậu bé sẽ được chăm sóc y tế. Nhưng tôi cũng thấy lo cho mẹ bé. Bộ quần áo đồng phục được tìm thấy ở hiện trường cho thấy bà mẹ này đang ở độ tuổi thiếu niên, cô ấy cần được giúp đỡ", Rheene Lee, một trong các nhân chứng, cho hay.
Giới chức tìm thấy bên trong túi nilon một chiếc áo đồng phục của nữ cùng chiếc quần short dính đầy máu. Điều tra ban đầu cho thấy bộ đồng phục này là của học sinh lớp 7 hoặc lớp 10 tại các trường công lập trong thành phố, nghĩa là mẹ đứa bé mới khoảng 12-16 tuổi.

Em bé hiện hồi phục tốt ở bệnh viện sau khi được phát hiện hôm 24/9. Ảnh: Viral Press.
Emily Ng, nữ y tá tại bệnh viện nơi em bé sơ sinh đang được chăm sóc và theo dõi, cho hay có vài người đã tìm tới để xin nhận nuôi đứa trẻ này.
"Chúng tôi vẫn chưa đặt tên cho bé. Nhưng nhiều người nghe tin đã đề nghị nhận bé làm con nuôi. Lúc mới được đưa về đây, bé rất yếu, nhưng hiện đã khỏe. Bé còn biết nhoẻn miệng cười. Bé không biết cuộc đời mình có một khởi đầu khá buồn, nhưng tôi tin bé sẽ được ban phước và gặp may mắn bên những cha mẹ nuôi, những người sẵn sàng yêu thương, bảo vệ em. Các thiên thần chắc hẳn đang dõi theo cậu bé này", nữ y tá chia sẻ.