Bệnh viện Đại học Magdeburg, ở phía tây nam thủ đô Berlin, hôm 29/10 công bố nhiều bức ảnh của em bé được xem là trẻ sinh cực non tháng. Theo Need To Know, bàn tay bé khi chào đời chỉ nhỏ bằng một đầu ngón tay, còn phần đầu bé hơn cả nắm tay người lớn.
Đứa trẻ, được mọi người gọi là "phép màu y học", đã phải thở máy khoảng hai tháng trước khi có thể bỏ thiết bị hoàn toàn.
Bác sĩ Ralf Böttger, trưởng nhóm điều trị, cho biết: "Chăm sóc một trẻ sơ sinh chỉ nặng 300 gram đặt ra yêu cầu cực kỳ cao đối với cả trang thiết bị lẫn đội ngũ y tế. Việc hỗ trợ hô hấp, truyền dinh dưỡng và bảo vệ làn da cùng các cơ quan mỏng manh của bé là một quy trình hết sức chính xác và nhẹ nhàng".
Bố mẹ bé đã ở lại bệnh viện suốt thời gian điều trị, gắn bó và chăm sóc con không rời, giúp tăng cơ hội sống sót cho con. 9 tuần sau ngày dự sinh ban đầu, họ cuối cùng cũng được đưa con gái về nhà.
Ngoài điều trị thị lực do thay đổi ở võng mạc, bé phát triển hoàn toàn bình thường. Hiện em đã bước vào tuổi tập đi, được mô tả là "khỏe mạnh và lanh lợi". Cha mẹ bé quyết định giấu tên con để bảo vệ quyền riêng tư.
Cô bé sinh non hiện khỏe mạnh, đang tập đi. Ảnh: Jam Press
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) phân chia nhiều giai đoạn sinh non, trong đó trẻ chào đời trước 28 tuần thai được xếp vào nhóm sinh cực non. Hiện nay, sinh non là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở trẻ nhỏ, chiếm hơn 1/5 số ca tử vong của trẻ dưới 5 tuổi.
Những trẻ sinh non sống sót vẫn có thể phải đối mặt với hệ lụy sức khỏe suốt đời, bao gồm nguy cơ cao bị khuyết tật và chậm phát triển thể chất hoặc trí tuệ.
Năm 2019, bé gái tên Saybie chào đời tại một bệnh viện ở San Diego, Mỹ, với trọng lượng 245 gram - bằng kích thước một quả táo. Bé sống sót thần kỳ và xuất viện trong tình trạng khỏe mạnh, khi cân nặng đạt 2,3 kg. Saybie được sinh ra ở tuần thứ 23 và 3 ngày của thai kỳ.
Các bác sĩ từng nói với cha mẹ Saybie trong nỗi tuyệt vọng rằng con gái họ có lẽ chỉ sống được một giờ, nhưng bé đã vượt qua mọi dự đoán.
Hướng Dương (Theo Sun, Need to Know)