Cô bé Quỳnh Chi, học sinh trường Tiểu học Thị trấn Sapa, viết về bố: "Bố em làm nghề thú y... Ở nhà bố thường nấu cơm, quét nhà, lau bàn. Sở thích của bố là đánh bài, đi chơi, ăn cơm quán, ngủ. Bố không thích làm việc". Anh Quốc Thịnh sau khi đọc bài văn của con đã "đứng hình" vì bé quan sát cuộc sống của bố rất kỹ dù đôi chỗ chưa đúng. Anh thừa nhận thỉnh thoảng chơi bài, ăn cơm quán nhưng chỉ khi có thời gian rảnh chứ không phải đam mê.

Bài tập làm văn tả bố của bé Quỳnh Chi.
Tối thứ hai trời lạnh nên Quỳnh Chi được nghỉ học thêm để ở nhà tự học. Bố giao cho em nhiệm vụ làm lại các bài toán trên lớp và viết một bài văn tả người thân. Cặm cụi một hồi, Chi mang đến trước mặt bố bài văn dài 10 dòng nói về người em yêu quý nhất - bố. Anh Quốc Thịnh đọc lại mấy lần vẫn không hết buồn cười vì giọng kể thật thà đến hài hước của cô con gái 9 tuổi.
Anh Thịnh cho biết ngày thường hai bố con thân nhau, đi đâu làm gì Chi cũng bám bố nên đọc được chi tiết "hơi yêu", ông bố 35 tuổi có chút thất vọng. Anh hỏi con: "Vì sao lại viết bố xấu thế?", Chi không trả lời, chỉ cười gượng. Anh Thịnh bảo công việc ở trạm thú y huyện Sapa khá bận nên thường tranh thủ dịp lễ, Tết chơi bài cùng bạn bè; buổi trưa không về nhà nên ăn cơm quán. Con gái thấy vậy, "gán" luôn cho bố tính xấu mê bài bạc, thích ăn cơm bên ngoài.
Bà xã đi làm về muộn nên anh Thịnh là người quán xuyến việc cơm nước, chợ búa. Anh chia sẻ ngoài các việc con gái liệt kê, anh còn đảm nhận giặt giũ, chăm con, dạy con học. Quỳnh Chi trong mắt bố là cô bé ngoan ngoãn, vẽ đẹp và học giỏi. Chi được bầu là lớp trưởng nhưng mới... mất chức vì hô bé và hơi nhút nhát.
Sau khi chia sẻ bài tập làm văn của con lên mạng xã hội, anh Thịnh nhận được nhiều phản hồi. Anh hiểu rằng lời con trẻ ngây ngô nhưng bản thân cũng cần thay đổi vài thói quen chưa tốt để cải thiện hình ảnh người bố trong mắt bé. Anh Thịnh khẳng định Quỳnh Chi có nhận xét của cá nhân cô bé về bố thông qua quan sát chứ không bị ảnh hưởng bởi người ngoài. Những người thân trong gia đình cũng chưa từng phàn nàn sở thích chơi bài, ăn cơm quán của anh trước mặt con trẻ.

Cô bé Quỳnh Chi.
Lam Trà