Vào một ngày 11/10/2019, sau một buổi đội nắng đi lấy hàng về bán, mẹ con đã rất mệt và rất khó chịu về cái bụng to của mình. Nhưng lúc này con chỉ mới được 34 tuần thôi, mà con đã chào đời. Khi nghe tin con chào đời là người bác, tuy không phải con mình nhưng cảm thấy lòng cuộn lên niềm vui khó tả, như chính con mình.
Thương con, chạy lên thăm con, nhìn con mà bác muốn khóc vì con, con chỉ vỏn vẹn bé xíu, chưa được 2 kg. Con non lắm nhưng con đã biết bú sữa mẹ. Hôm đó bà nội không biết nên đã pha sữa cho con một cái bình 30 ml, con uống hết con ngủ đến tối hôm đó. Con làm cả nhà lo vì con không bú lại...
Sau khi xuất viện, con về nhà, bé xíu xìu xiu à... thương con lắm. Nhưng trộm vía, chỉ 1 tháng con đã tăng thành 3 kg, con hồng hào, múp múp, con hết nhăn nheo rồi... cứ thế mà con lớn lên từng ngày như trái bầu, trái bí.
Và bây giờ con đã biết cười? Biết ăn, biết đòi được bế đi hóng mát mỗi chiều, con biết ngồi xe luôn rồi. Con cứng cáp, mạnh khoẻ, con ngoan lắm con giỏi, con không khóc tiếng nào trong đêm..., làm một giấc đến sáng cho cả nhà. Hôm nay con đã được hơn 7 tháng rồi đó và con cũng đã 8 kg. Những khoảnh khắc con cười làm cho bà nội, bác và ba mẹ con thấy hạnh phúc lắm. Cám ơn con - cô bé Heo mọi đã đến với gia đình này. Yêu con.



Lê Thanh Tú
Từ ngày 18/5 đến 14/6, độc giả chia sẻ khoảnh khắc đầu tiên đáng nhớ của bé như ăn dặm, bi bô tập nói, chập chững những bước đi đầu tiên; cảm xúc hồi hộp, lóng ngóng khi cha mẹ lần đầu thay tã, tắm, massage, hát ru, mặc đồ... cho con, có cơ hội nhận giải thưởng tiền mặt và quà tặng hấp dẫn. Ba mẹ trúng giải sẽ nhận gói tiết kiệm bỉm tã nhập khẩu 2 triệu đồng hoặc 5 triệu đồng, áp dụng khi mua tã Genki - Whito - Whoopee tại Con Cưng - hệ thống siêu thị mẹ bầu và em bé toàn quốc trong một năm, không giới hạn số lần mua. Tìm hiểu về gói tiết kiệm bỉm tã nhập khẩu tại đây. Độc giả gửi bài tham gia cuộc thi dưới dạng bài viết (kèm ảnh), bài ảnh (ít nhất 3 tấm) hay video. Gửi bài dự thi tại đây. |
