![]() |
Bé gái hai đầu đã qua đời |
Nhập viện Nhi Đồng 1 từ ngày 13/10, tức một ngày sau khi chào đời tại Sóc Trăng, gia đình bé gái hy vọng các bác sĩ có thể phẫu thuật và tách rời tình trạng một thân mình có hai đầu của bé. Tuy nhiên trong thời gian chờ đợi quyết định của bác sĩ, sức khỏe của bé yếu dần.
Các bác sĩ nhận định, bệnh nhi tử vong do cơ thể có quá nhiều trục trặc. “Cháu bị dính nhau ở tim, mạch máu nuôi phổi bị hẹp và một bên phổi không phát triển. Điều này là nguyên nhân dẫn đến tình trạng khó thở, suy hô hấp”, một bác sĩ khoa Hồi sức sơ sinh cho biết.
Cũng theo các bác sĩ, từ lúc được đưa đến bệnh viện, tuy sức khỏe tốt ổn định, song bệnh nhi vẫn phải được nằm trong lồng kính và nuôi sống bằng cách truyền dịch qua tĩnh mạch. Ngày 18/10, cháu bắt đầu khó thở, một ngày sau có thêm hiện tượng xuất huyết tiêu hóa và tím tái dần.
Theo bác sĩ Đào Trung Hiếu, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 1, việc xét nghiệm chẩn đoán, hội chẩn ở cấp bệnh viện đã được tiến hành. Kết quả cho thấy đây là ca song sinh không hoàn chỉnh dính nhau rất phức tạp ở tim, động mạch chủ bụng, hệ tiết niệu và cơ quan sinh dục. “Nếu bé còn sống thì việc phẫu thuật là rất khó”, ông Hiếu nói.
![]() |
Bé gái hai đầu chào đời trong một gia đình nghèo khó, cha bỏ đi khi mẹ mang thai bé đến tháng thứ 6. Trong ảnh là ông ngoại bé với ngôi nhà tôn của gia đình. |
Bệnh nhi là con thứ hai, người anh của bé hoàn toàn lành lặn. Người mẹ trong lúc mang thai có một lần siêu âm thai kỳ nhưng trong lần khám này không phát hiện con bị dính nhau mà cứ nghĩ song sinh do thấy có hai tim thai.
Song Nghi