Bệnh nhi 6 tuổi được mẹ đưa đến Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP HCM) trong tình trạng xanh xao, bụng to, cân bằng cơ thể chỉ bằng một em bé 3 tuổi. Người mẹ cho biết bé bỏ ăn kéo dài, buồn nôn nhưng chỉ nôn ra nước.
Nghi ngờ bé mắc bệnh lý hệ tiêu hóa, các bác sĩ đã tiến hành siêu âm và kết quả ghi nhận dạ dày căng đầy bởi một khối dị vật. "Bằng kinh nghiệm của mình, ngay lúc ấy tôi nhìn lên mái tóc thưa thớt của bệnh nhi và biết ngay khối dị vật trong dạ dày chính là do bé bứt tóc ăn", thạc sĩ - bác sĩ Đào Trung Hiếu, phó giám đốc bệnh viện nói.
Bệnh nhi lập tức được đưa vào phòng mổ, kết quả không ngoài dự đoán, một khối tóc to như quả dưa gang, chiếm đầy dạ dày đã được lấy ra ngoài thành công. Ngay sau khi phẫu thuật, sức khỏe của bé lập tức cải thiện, có thể ăn uống trở lại bình thường.
Mẹ bé nói bé ít chịu ăn cơm nhưng chưa từng thấy con gái mình bứt tóc ăn, tuy nhiên khi bác sĩ hỏi, bệnh nhi thừa nhận thường xuyên lén mẹ bứt tóc cho vào miệng nuốt và chỉ thích ăn tóc chứ không thích ăn cơm.
"Đây là chứng bệnh Rapunzel, một dạng bệnh tâm lý khó chữa. Bệnh nhân có sở thích ăn tóc và chỉ thèm ăn tóc. Bệnh viện chúng tôi thi thoảng vẫn tiếp nhận một vài trường hợp tương tự. Các bé này thường xanh xao, biếng ăn", bác sĩ Hiếu nói.
Cách duy nhất để điều trị bệnh là tập cho trẻ quên dần hành vi ăn tóc bằng cách bày cho trẻ tham gia những hoạt động khác.
Thiên Chương