Chỉ một ngày sau khi hình ảnh trên Twitter của Mohamad Safa - một đại diện Liên Hợp Quốc ở Syria - ghi lại cảnh một bé gái che chắn cho em trai bị mắc kẹt dưới đống đổ nát đã thu hút gần 7 triệu lượt xem và 240.000 lượt thích. "Bé gái 7 tuổi lấy tay ôm đầu em trai để bảo vệ cậu khi cả hai nằm dưới đống đổ nát suốt 17 giờ. Các em đã được đưa ra ngoài an toàn", Mohamad Safa viết.
Theo CNN, hai đứa trẻ đang ngủ thì bị những bức tường bê tông trong ngôi nhà mình đè trúng khi trận động đất 7.8 độ làm rung chuyển khu vực miền nam Thổ Nhĩ Kỳ và tây bắc Syria, sáng sớm 6/2. Khác với Mohamad Safa, hãng tin này nói rằng bé gái đã che chắn cho em trai trong suốt 36 giờ chờ cứu hộ.
"Hãy đưa cháu ra khỏi đây. Cháu sẽ làm bất cứ điều gì để trả ơn", bé gái nói với những người cứu hộ, khi được phát hiện mắc kẹt trong đống đổ nát tại ngôi nhà ở Besnaya-Bseineh, một ngôi làng nhỏ ở Haram, Syria.

Hình ảnh bé gái che chắn cho em trai dưới đống đổ nát ở Syria. Ảnh: Twitter/Mohamad Safa
Bé gái tên Mariam, 7 tuổi, được nhìn thấy nhẹ nhàng vuốt tóc em trai Ilaaf khi cả hai nằm trên chiếc giường bị vùi trong đống đổ nát. Cô bé có thể cử động cánh tay để che chắn cho em trai khỏi bụi từ các mảnh vỡ.
Anh Mustafa Zuhir Al-Sayed, cha của hai đứa trẻ, cho biết, vợ và 3 con của anh đang ngủ vào rạng sáng 6/2 thì trận động đất mạnh xảy ra. "Chúng tôi cảm thấy mặt đất rung chuyển và những mảnh vỡ bắt đầu rơi xuống đầu mình. Chúng tôi đã ở dưới đống đổ nát hai ngày. Chúng tôi đã trải qua một cảm giác mà tôi hy vọng không ai phải cảm nhận nó", Al-Sayed nói.
Bị chôn vùi dưới đống đổ nát, Al-Sayed cho biết gia đình anh đọc kinh Koran và cầu nguyện thật to rằng có ai đó sẽ tìm thấy họ. "Mọi người nghe thấy chúng tôi và chúng tôi đã được giải cứu - tôi, vợ tôi và các con. Cảm ơn Chúa, tất cả chúng tôi đều còn sống và chúng tôi rất biết ơn những người đã giải cứu mình", Al-Sayed nói thêm.
Một đoạn video lan truyền trên Twitter cho thấy người dân địa phương hò reo khi Mariam và Ilaaf được mang ra khỏi đống đổ nát và bọc trong chăn. Hai đứa trẻ đã được đưa đến bệnh viện và đang được chăm sóc y tế.
Tuy nhiên không phải ai cũng may mắn như vậy. Cứ mỗi giờ trôi qua, hy vọng tìm thấy những gia đình bị mắc kẹt khác lại giảm dần, trong bối cảnh điều kiện nhiệt độ lạnh giá khiến việc sống sót trở nên khó khăn hơn, ngay cả đối với những người đã thoát khỏi các tòa nhà đổ nát. Nhà của Al-Sayeds ở tỉnh Idlib, khu vực do phe đối lập kiểm soát ở miền bắc Syria. Ít nhất 1.280 người đã thiệt mạng trong khu vực này, theo Lực lượng Phòng vệ Dân sự Syria.
Tính đến nay, trận động đất mạnh 7.8 độ ngày 6/2 đã khiến 11.224 người thiệt mạng. Trong đó tại Thổ Nhĩ Kỳ là 8.754, Syria là 2.470, cùng hàng chục ngàn người bị thương. Con số thương vong dự đoán tiếp tục tăng khi các đội cứu hộ tiếp cận sâu vào các vùng bị ảnh hưởng.
Những câu chuyện về những người sống sót nhờ phép màu chỉ mang lại hy vọng tạm thời khỏi nỗi kinh hoàng mà người dân Thổ Nhĩ Kỳ và Syria trải qua trong thảm họa động đất này. Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) dự đoán có thể có hàng nghìn trẻ em thiệt mạng trong trận động đất. Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo con số tử vong có thể lên tới 20.000 và khoảng 23 triệu người trong khu vực bị ảnh hưởng.
Sơn Nam (Theo CNN)