Trước đó, gia đình chị Lê Thị Mỹ, đổ xô đi tìm cháu Nguyễn Thị Khánh Ly (8 tuổi), là con gái của chị, suốt đêm nhưng không thấy nên đã trình báo công an.
Người dân bàng hoàng phát hiện thi thể cháu bé trong bụi rậm. |
Đến sáng, người dân xung quanh đã phát hiện thi thể của cháu bé trong một bụi rậm ở khu vườn nhà 27/5A, bên quốc lộ 22, xã Tân Thới Nhất.
Trên người cô bé tội nghiệp vẫn mặc quần áo. Tuy nhiên, nhiều người cho biết, có những dấu hiệu nghi ngờ nạn nhân đã bị hãm hiếp trước khi bị sát hại. Nơi thi thể cháu bé được phát hiện chỉ cách khu nhà trọ nơi ở của hai mẹ con chưa đầy 200 m.
Theo tường trình của mẹ cháu bé, khoảng 22h tối qua, chị đi làm về không thấy con gái mình đâu. Bà chủ cho 2 mẹ con chị thuê phòng cho hay, vài giờ trước đó, vẫn còn thấy cháu ngồi xem tivi.
Hai mẹ con cháu Ly từ Cà Mau lên TP HCM thuê nhà mới hơn một tháng nay. Mẹ cháu làm công nhân cho một công ty gỗ thường đến 22h đêm mới về nhà. Còn cháu Ly ở nhà một mình, quanh quẩn trong khu nhà trọ và thình thoảng lên chùa gần đó xin đồ ăn.
Những người xung quanh cho biết, cháu Ly rất xinh và ngoan. Phòng chỉ có hai mẹ con, còn một người bố dượng vẫn ở Cà Mau.
Xuân Hoàng