![]() |
Sức khỏe của Amy tiến triển tốt sau khi được ghép quả tim thứ hai. Ảnh: The Sun. |
Năm mới lên hai, Amy mất đi quả tim đầu tiên trong một căn bệnh hiếm hoi. Không may, cơ thể bé không tiếp nhận quả tim thứ hai thay thế khiến em phải cầu cứu sự sống vào lần cấy ghép thứ ba.
Đã nhiều lần, Amy lại chứng minh cho các bác sĩ thấy điều họ dự đoán là sai. Các chuyên gia đã không thể ngờ cô bé có thể sống được sau mỗi ca phẫu thuật khó khăn. Giờ thì cô bé đã có thể chạy nhảy và đang chuẩn bị cùng các bạn tham gia ngày thể thao ở trường vào tuần tới. Sức khỏe của Amy tiến triển rất tốt. Mẹ Amy, chị Veronica, 39 tuổi, chia sẻ: "Sau tất cả những gì đã trải qua, con bé đã sống và đang hạnh phúc, vui vẻ".
![]() |
Amy (áo xanh) và các bạn cùng lớp. Ảnh: The Sun. |
Theo The Sun, năm 2006, các bác sĩ cho rằng cô bé không thể sống nổi trong vòng 24 giờ sau được chẩn đoán nhiễm trùng động mạch chủ khiến trái tim của cô bé bị phá hủy. Amy được cấy ghép tim tại Bệnh viện Great Ormond Street ở London. Tuy nhiên, cơ thể cô bé không thích ứng với trái tim được thay thế nên hai năm sau em quay lại bệnh viện này để thay một quả tim mới. Cuối cùng, ca phẫu thuật phức tạp dài 9 giờ thành công đã mang tới cho Amy cuộc sống bình thường. Tuần trước, cô bé vừa trở lại trường học ở Dublin.
Bình Minh