Bé gái bị sùi bọt mép và phải đưa đi cấp cứu sau khi uống hỗn hợp sữa lừa pha thuốc độc của bố. Ảnh minh họa |
Vụ việc xảy ra hôm 19/8 vừa qua ở Nelamangala, huyện Bangalore, Ấn Độ. Cảnh sát đã bắt giam tên Nadish, 25 tuổi, sau khi nhận được đơn kiện của Savitha, vợ hắn, cũng là mẹ của bé gái bị hãm hại. Người phụ nữ này cho biết cô kết hôn với tên Nandish cách đây 2 năm và vừa sinh hạ một bé gái 20 ngày trước. Cô đưa con gái về ở với bố mẹ để tiện bề chăm sóc.
Savitha kể rằng Nandish đã rất buồn chán khi vợ sinh con gái. Hắn từng được một nhà chiêm tinh học dự đoán rằng do đứa trẻ chào đời vào giờ bất hạnh nên hắn sẽ chết trong vòng hai tháng. Hắn chỉ có thể sống nếu như đứa bé qua đời.
Nghe thế, tên Nandish rất hoảng loạn. Tối ngày 19/8, hắn về nhà bố mẹ vợ, lấy một cái chai nhựa rồi đổ vào đó hợp chất pha giữa sữa lừa với thuốc độc. Hắn nói với bố mẹ vợ rằng muốn cho con gái uống sữa lừa vì nó có tác dụng như một loại thuốc.
Uống xong, bé gái bị sùi bọt mép và lập tức được đưa tới cấp cứu ở bệnh viện Thyamagondlu. Tình trạng sức khỏe của đứa bé càng lúc càng nặng hơn. Theo lời khuyên của bác sĩ, gia đình quyết định đưa bé tới bệnh viện Tumkur với hy vọng có thể chữa lành. Tuy nhiên đã quá muộn.
Savitha buộc tội chồng giết con vì không muốn cô sinh con gái. Tuy nhiên tại đồn cảnh sát, tên Nandish một mực khẳng định hắn không có ý định hãm hại con, mà biện minh rằng cái chai chắc chắn đã bị nhiễm khuẩn.
Cảnh sát cho biết hiện cái chai đã được gửi đi kiểm tra. "Chúng tôi sẽ đưa ra kết luận về nguyên nhân gây nên cái chết vài ngày tới sau khi có kết quả khám nghiệm tử thi", Indian Express dẫn lời một nhân viên cảnh sát nói.
Hướng Dương