Mình tên là Mỹ Hạnh sinh năm 1985,còn ông xã yêu của mình là Tuấn Phương sinh năm 1983. Mình là con gái miền Tây, còn ông xã thì con trai Hà thành, thế mà duyên số đẩy đưa 2 đứa quen nhau tại miền đất khách Sài Gòn. Bọn mình yêu nhau cũng trải qua bao nhiêu sóng gió, tưởng chừng không thể hàn gắn được, nhưng rồi cuối cùng bọn mình cũng hàn gắn bằng lời cầu hôn ngọt ngào của anh ấy: "Em có muốn làm cô dâu của anh không?". Niềm hạnh phúc dâng trào khi nghe lời cầu hôn ấy, mình chỉ biết mỉm cười và gật đầu thôi.
Và ngày cưới của bọn mình tổ chức vào ngày 29/7 vừa qua. Sắp tới đây ngày 25/8 cũng là ngày kỷ niệm tròn 2 năm hai đứa yêu nhau, mình muốn gửi bộ ảnh cưới dự thi, với hy vọng bộ ảnh của mình được đăng, để mình dành cho Hoàng tử của lòng mình một sự bất ngờ.
Mình đặt tên bộ ảnh của mình đặt tên là "Bé Bi và Hoàng Tử", vì mình thấp bé, nên ông xã hay gọi là bé Bi, còn ông xã luôn luôn được mình chăm sóc chu đáo, nên mình hay gọi anh là Hoàng Tử thời đại. Qua đây mình cũng muốn nhắn với ông xã rằng: "Hoàng Tử của lòng em à, từ bây giờ anh đã là chồng yêu của em rồi nhé! Trên bước đường sắp tới còn có nhiều gian khó, mong chồng yêu đừng nản lòng mà hãy cố gắng vượt qua và hãy nhớ dù như thế nào đi nữa thì cả đời này Bé Bi cũng sẽ ở mãi bên cạnh Hoàng Tử.
* Bạn có thể gửi ảnh cưới tham dự cuộc thi Ảnh cưới từ tháng 6 tới tháng 8 với phần thưởng cho bộ ảnh đạt giải nhất là 1 triệu đồng tiền mặt cùng phiếu mua đồ nội thất trị giá 10 triệu đồng và phiếu chụp ảnh trị giá 2 triệu đồng. Xem chi tiết thể lệ tại đây.