>> Bé gái 2 tuổi bị ngừng thở tại lớp
Chị Nguyễn Đan Thùy, mẹ bé Bảo Trân, cũng là cô giáo tại Trường mầm non tư thục Thiên Thơ (phường 2, quận Phú Nhuận), cho biết đã gửi cháu Bảo Trân tại trường từ lúc 6 tháng tuổi để có điều kiện vừa chăm sóc cháu vừa làm việc.
Chị Thùy kể: “Ngày 30/11, nghe tiếng kêu của các cô bảo mẫu: “Bé Trân đã ngưng thở”, tôi vội vàng chạy lên bồng cháu và nghe cô Lê Thị Lê Vy, người trực tiếp đứng lớp cháu Bảo Trân, phân trần với một người: “Nó khóc quá, phải dán băng keo cho nó ngủ”. Đồng thời, cô Hằng ở lớp bên cạnh chạy qua vẫn còn thấy trên má cháu có miếng băng keo. Sau đó, tôi cùng cô Phan Thị Xuân Thu đưa cháu đến bệnh viện cấp cứu. Tại bệnh viện, cháu đã ngưng thở, tim ngưng đập, huyết áp bằng 0. Các bác sĩ đã làm hết cách giúp bé thở lại nhưng vẫn hôn mê”.
Tiếp xúc qua điện thoại, bà Lê Thị Bích Hạnh, người đứng tên chủ cơ sở trên giấy phép hoạt động kinh doanh trường, cho biết, không hề có chuyện dán băng keo trên miệng bé. Bé bị ngưng thở là do bị động kinh trúng gió.
(Theo Tuổi Trẻ)