Cô bé Qiqi, 7 tuổi, quê ở Liêu Thành, tỉnh Sơn Đông, gần đây gây chú ý sau khi cứ mỗi buổi sáng và chiều, người ta lại thấy em nỗ lực cùng mẹ chạy nhiều vòng quanh khu vực quảng trường Quancheng hay hồ Daming ở thành phố Tế Nam. Quãng đường mà Qiqi chạy mỗi ngày là gần 10 km.
Hôm 8/3, sau khi gặp một phóng viên của Dazhong.com ở khu vực hồ Daming, chị Yu, mẹ của Qiqi vừa nói vừa xót xa nhìn con: "Hôm nay, mẹ con tôi chạy quanh hồ cả buổi sáng rồi, con bé hơi mệt một chút".
Lúc được hỏi vì sao Qiqi còn nhỏ thế mà lại phải chạy cả quãng đường dài mỗi ngày, chị Yu cho biết cô con gái 7 tuổi thực ra đang cố rèn luyện sức khỏe, đủ tiêu chuẩn về cân nặng và thể lực để cứu chị gái.
Theo Yu, chị gái của Qiqi là Hanhan, 10 tuổi, được chẩn đoán mắc bệnh thiếu máu bất sản hồi tháng 6/2020. Đây là tình trạng rối loạn tế bào gốc tạo máu, dẫn đến việc mất các tiền thân của tế bào máu, giảm sản và bất sản tủy xương, và giảm tế bào của hai hoặc nhiều dòng tế bào, cần cấy ghép tủy xương.
"Ngày 31/5 năm ngoái, Hanhan bị sốt 39 độ nên tôi đưa con bé tới bệnh viện để kiểm tra. Bác sĩ nói rằng sau 30 phút sẽ có kết quả, nhưng chờ hơn một tiếng vẫn chưa có", Yu kể lại. "Sau khi hỏi han, bác sĩ thông báo rằng con gái tôi có thể gặp vấn đề nên cần phải xem xét kỹ hơn".
Cuối cùng, bác sĩ thông báo cho chị Yu về bệnh tình của Hanhan, cho biết căn bệnh này rất nguy hiểm nếu không điều trị sớm có thể dẫn tới tử vong. Phương pháp tốt nhất là tiến hành cấy ghép tủy xương.
Hanhan mới 10 tuổi, đang học lớp 4, dưới cô bé là Qiqi và một em nhỏ nữa. Theo chị Yu, con gái lớn là một đứa trẻ năng động, đặc biệt thích nhảy múa, lúc nào cũng đứng giữa trong các tiết mục văn nghệ ở trường.
"Hanhan năm nào cũng tham gia các cuộc thi nhảy, và cũng vài lần giành giải thưởng. Nhưng hiện tại do bệnh tật, con bé không thể vận động mạnh được. Tôi thường phải động viên con bé là chờ đến khi khỏe hơn thì nhảy múa tiếp'", Yu kể.
Để được chăm sóc tốt nhất, gia đình đưa Hanhan tới Tế Nam để tiến hành khám xét nghiệm và có phác đồ điều trị cụ thể.
"Kết quả xét nghiệm cho thấy Qiqi có tủy xương hợp với Hanhan nhất. Tôi thấy mừng vì như thế nghĩa là Hanhan có thể sống rồi, nhưng tôi cũng thương Qiqi lắm vì nó còn quá nhỏ. Hôm ấy bác sĩ đã lấy 15 ống máu của Qiqi, nhưng con bé không khóc. Nó nói cũng muốn mạnh mẽ như chị", Yu xúc động kể.
Tuy nhiên, bác sĩ nói với gia đình rằng cân nặng của Qiqi vẫn chưa đủ, và thể lực cô bé khá yếu, nếu muốn hiến tủy cứu chị, Qiqi cần phải tăng cân và rèn luyện thể lực trước ca phẫu thuật. Vì muốn cứu chị, Qiqi quyết tâm chạy và tập thể dục mỗi ngày.
"Cháu không mệt, mẹ cháu bảo nếu tập chạy cháu sẽ cứu được chị Hanhan", Qiqi vui vẻ nói.
Do thường xuyên phải thăm khám, việc đi lại giữa Tế Nam và Liêu Thành trở nên bất tiện nên gia đình chị Yu quyết định thuê một phòng khách sạn nhỏ để lưu lại.
"Chúng tôi ở đây gần một tháng rồi, cả nhà ở chung trong một phòng. Giá thuê phòng là 120 tệ một ngày nhưng người chủ biết hoàn cảnh nên chỉ tính chúng tôi 80 tệ. Chi phí ăn uống cũng đắt đỏ. Vợ chồng tôi chủ yếu ăn bánh với dưa chua, nhường Qiqi và em nó ăn thêm hoa quả vì chúng cần phải có đủ dinh dưỡng", Yu nói.
Chồng chị Yu cũng đã phải nghỉ việc để tập trung chạy chữa cho Hanhan, hiện cả gia đình gặp khó khăn lớn về tài chính. Cặp vợ chồng đã vay mượn họ hàng và bạn bè hàng trăm nghìn tệ.
Sau khi câu chuyện của gia đình chị Yu được các phương tiện truyền thông đăng tải, rất nhiều nhà hảo tâm đã quyên góp cho gia đình để bé gái sớm được phẫu thuật. Chị bày tỏ lòng biết ơn đối với các nhà hảo tâm, đồng thời cũng khẳng định sẽ không tiêu pha hoang phí vào việc khác và không phụ lại lòng tốt của mọi người.
"Bây giờ tôi chỉ mong bệnh của con gái sẽ sớm ổn định, để ba con sớm quay trở lại cuộc sống yên bình, vui vẻ như trước. Tôi không mong con phải nổi bật, giỏi giang, chỉ cần chúng được an toàn, khỏe mạnh", Yu nói.
Trong khi đó Qiqi thì vui vẻ chia sẻ: "Cháu mong chị gái sớm hồi phục, để cùng về nhà và đi học với cháu".
Hướng Dương (Theo Sohu)