Nhiếp ảnh gia Nguyễn Vũ Phước là cha của cô con gái sắp tròn ba tuổi. Anh bảo có nhiều phương pháp dạy trẻ con, nhưng tâm đắc cách đưa bé đi đó đây, để con tự trải nghiệm cuộc sống từ đó biết cảm nhận tốt - xấu, phân biệt trái - phải theo góc nhìn của riêng mình.
Bộ ảnh 'Con lớn khôn trên hành trình theo chân mẹ' được Nguyễn Vũ Phước góp nhặt từ nhiều khoảnh khắc đời thường của vợ và con gái. Bối cảnh đa dạng, từ nơi xa nhất là Phú Yên, Khánh Hòa cho tới đường phố Sài Gòn, cái chợ cóc...
Zinni hồn nhiên khi bên mẹ, vô tư trước ống kính của bố. Nhiếp ảnh gia cho biết các 'mẫu ruột' mang đến anh cảm giác thoải mái khi sáng tác. Không có sự dàn dựng, tô vẽ trong mỗi lần bấm máy, Nguyễn Vũ Phước chỉ chụp như cách anh ngắm con gái lớn lên mỗi ngày.
Qua mỗi hoạt động thường nhật, một bài học bổ ích sẽ được gửi tới cô bé ba tuổi. Chẳng hạn: Là con gái nhất định phải biết đi chợ, vào bếp. Ít nhất cũng thổi được yêu thương vào bữa cơm của chính mình.
'Xe nhiều quá mẹ ơi!'
'Không sao đâu con, cứ vượt qua để tìm con đường của riêng mình'.
'Đến lúc con đã đủ lớn, con sẽ mong mình bé lại. Mẹ thì luôn mong thời gian ngừng trôi, để mãi được ôm con!'
'Đá bám rêu cũng như bàn tay con lúc chơi dính bẩn, tuy dơ nhưng đầy trải nghiệm'.
'Nếu con có buồn, hãy giới hạn nỗi buồn chỉ là hôm nay. Ngày mai, gởi nó vào làn khói cho nhẹ bay đi'.
'Con ơi! Hãy hiểu rằng: đủ nắng hoa sẽ nở, đủ gió chong chóng sẽ quay, đủ yêu thương hạnh phúc sẽ đong đầy'.
'Cuộc sống giống như một chuyến tàu trên đường sắt, con chỉ có thể đi tiếp mà thôi'.
Lam Trà
Ảnh: Nguyễn Vũ Phước